- Còn tui lỡ rinh một em về tặng nhóc con ở nhà rồi thì sao?
- Thì quăng vào thùng rác chứ sao? Mà lẽ ra lúc nghe báo chí cảnh báo ông anh đã phải quăng ngay, đâu phải đợi đến giờ mới hỏi! Thôi thì tiền mất rồi, chỉ mong chưa bị “tật mang”, bị cái chất gì đó ảnh hưởng...
- Ông anh cũng nên về xem lại trái bóng thằng nhóc đang chơi. Nghe nói người ta cũng vừa phát hiện trái bóng màu sắc đó cũng có chứa cái chất gì đó độc hại!
- Trời đất, vậy sẽ mua gì cho con trẻ chơi đây? Vừa mới “búp bê đầu trái cây” nay lại lòi ra tiếp “trái bóng”, không biết mai mốt sẽ tới món gì nữa?
- Xin thưa rằng đây chỉ mới nói về mấy món đồ chơi con trẻ, còn nếu kể thêm ra mấy món đồ ăn, đồ mặc cho người lớn mà mùa tết này đang đổ vào, chắc ông anh sẽ còn kêu trời dài dài. Nhưng còn sức kêu trời, trách đất cũng là may, chỉ sợ có khi đã chuyển từ “tiền mất” sang... “tật mang” rồi. Chẳng hạn như xơi phải món gì “xanh xanh đỏ đỏ”, bị Tào Tháo rượt ôm bụng xanh mặt chạy. Cứ như mấy món hàng độc hại đó xếp hàng lần lượt tiến vào thử sức chịu đựng bà con ta, và thiệt là... chịu sao nổi!
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Lại lòi ra đồ chơi Trung Quốc độc hạiTràn lan đồ chơi Trung Quốc độc hạiThu giữ sản phẩm đồ chơi Halloween độc hạiTịch thu 200.000 búp bê Trung Quốc chứa chất cấm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận