
* Từ khi “Tuyết nhiệt đới” lên sóng, em được nhiều người quen phôn quá xá, khen. Nhưng mà... đi ra đường, nhiều người không hỏi mình mà cứ hỏi thăm... con heo của Anh Thư đâu rồi.
* Heo của Anh Thư... thông minh không, mà sao có vài cận cảnh mặt heo mọi nhà ta cũng diễn "nội tâm", chun chun cái mũi lanh lợi quá xá?
- Không biết nói sao đây. Trong đoàn phim, ai ẵm con heo mọi, nó cũng “eng éc” rân trời, hổng chịu. Nhưng em ẵm, heo im re. Chắc nó khoái em!
* Có thấy sợ không, khi lần đầu ôm heo mọi, thường người ta thả rông nhiều, bụi bặm giang hồ?
- Hì hì... Mỗi cảnh, em đều tắm cho bé heo mọi kỹ lưỡng từng móng chân. Em cũng không hiểu sao khi có heo, em diễn xuất thần luôn!
ỐNG NHÒM
Tuổi Trẻ Cười số 328 (ra ngày 15-03-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận