20/11/2016 08:02 GMT+7

Còn gì vui hơn...

HOÀNG HƯƠNG - NHƯ HÙNG
HOÀNG HƯƠNG - NHƯ HÙNG

TTO - “Ô, em chào thầy, thầy có khỏe không ạ? Mời thầy vô bàn khám ạ”, “Dạ, em chào cô, mời cô vào phòng khám tổng quát trước, dạ vô đo huyết áp đã cô ơi”...

Bác sĩ Võ Trần Ái Trâm - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) - khám bệnh cho cô Nguyễn Thị Hải, cựu giáo viên toán, trong ngày họp mặt nhân Ngày nhà giáo Việt Nam tại trường
Bác sĩ Võ Trần Ái Trâm - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) - khám bệnh cho cô Nguyễn Thị Hải, cựu giáo viên toán, trong ngày họp mặt nhân Ngày nhà giáo Việt Nam tại trường

Đó là những lời chào tay bắt mặt mừng của các cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM với các cựu giáo viên tại buổi lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tổ chức sáng 19-11.

Khác với những buổi lễ kỷ niệm ngày 20-11 của các trường khác không chỉ có hoa, có bong bóng, có những lời chúc, những lời tri ân của học trò dành cho thầy cô của mình..., buổi lễ ở Trường THPT Lê Quý Đôn còn có cả... thuốc.

140 cựu giáo viên, cựu cán bộ quản lý Trường Lê Quý Đôn về họp mặt đều được mời lần lượt vào khám sức khỏe. Sau phòng khám tổng quát, các thầy cô được mời sang phòng khám chuyên khoa với chuyên khoa răng - hàm - mặt; chuyên khoa lao - phổi; chuyên khoa nội tiết - huyết học...

Cô Nguyễn Thị Uyên, cựu giáo viên môn sinh vật, kể với bác sĩ: “Cô bị chuột rút hoài à, sáng ngủ dậy có bữa tê cứng mấy ngón tay...”.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn tặng thuốc do các cựu học sinh tài trợ cho các cựu giáo viên trong ngày họp mặt kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam
Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn tặng thuốc do các cựu học sinh tài trợ cho các cựu giáo viên trong ngày họp mặt kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

Bác sĩ Phạm Thị Thúy Nga, học sinh Trường Lê Quý Đôn khóa 1981-1984, hiện đang công tác tại Bệnh viện Pháp - Việt, hỏi: “Ban đêm cô có ngủ được không ạ?”. “Năm nay cô đã 71 tuổi rồi, cũng ít ngủ và khó ngủ lắm”. “Thường ngày cô có uống thuốc gì không?”. “Thì cô bị tiểu đường, huyết áp cao”.

Sau một hồi tư vấn về cách chăm sóc sức khỏe, bác sĩ Nga ghi đơn thuốc: “Đơn thuốc này cô uống trong một tháng nha, để cô đỡ bị chuột rút và tê tay... Mời cô qua phòng hội đồng, tí xíu nữa tụi con sẽ gửi thuốc cho cô”.

Theo các cựu học sinh Trường Lê Quý Đôn, nguyện vọng về lại trường cũ khám bệnh cho các thầy cô đã được một số anh chị cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn khóa 1981-1984 ấp ủ từ lâu nhưng năm nay mới thực hiện được. Mục đích của hoạt động này là thể hiện tấm lòng “uống nước nhớ nguồn” một cách sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất trong Ngày nhà giáo Việt Nam.

“Còn gì vui hơn khi những học trò ngày xưa do mình dạy dỗ, nay đã thành bác sĩ, khám bệnh cho chính thầy cô của mình” - câu nói mà chúng tôi nghe được nhiều nhất từ phía các cựu giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, trong đó nhiều người mắt đã mờ, chân đã chậm...

Cựu học sinh, dược sĩ Ngô Thiên Tùng chuẩn bị thuốc cho các cựu giáo viên trong ngày họp mặt
Cựu học sinh, dược sĩ Ngô Thiên Tùng chuẩn bị thuốc cho các cựu giáo viên trong ngày họp mặt
Các cựu học sinh niên khóa 1983-1986 đón mừng cô Nguyễn Thị Bích Trâm, cựu giáo viên, trong ngày họp mặt
Các cựu học sinh niên khóa 1983-1986 đón mừng cô Nguyễn Thị Bích Trâm, cựu giáo viên, trong ngày họp mặt
Bác sĩ Đỗ Thị Phương Nga, cựu học sinh, khám bệnh cho thầy Quang Xuân, cựu giáo viên môn sinh vật
Bác sĩ Đỗ Thị Phương Nga, cựu học sinh, khám bệnh cho thầy Quang Xuân, cựu giáo viên môn sinh vật
Ngoài việc khám bệnh, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Trang (cựu học sinh niên khóa 1980-1983, hiện công tác tại Bệnh viện Trưng Vương) cũng dành thời gian thăm hỏi tình hình cuộc sống của các cựu giáo viên
Ngoài việc khám bệnh, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Trang (cựu học sinh niên khóa 1980-1983, hiện công tác tại Bệnh viện Trưng Vương) cũng dành thời gian thăm hỏi tình hình cuộc sống của các cựu giáo viên
HOÀNG HƯƠNG - NHƯ HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên