01/08/2025 10:32 GMT+7

'Còn gì đẹp hơn' của giọng ca 'Phép màu': Khi Gen Z yêu nước bằng trái tim

Nguyễn Hùng, người làm nên hit 'Phép màu', lấy cảm hứng từ phim 'Mưa đỏ' để viết nên ca từ nhẹ nhàng mà giàu sức mạnh của 'Còn gì đẹp hơn'.

Còn gì đẹp hơn - Ảnh 1.

Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng trên trường quay phim Mưa đỏ - Ảnh: FBNV

Còn gì đẹp hơn không phải là nhạc phim chính thức của Mưa đỏ, nhưng cũng được Galaxy Studio phát hành video ca từ lồng ghép những cảnh phim Mưa đỏ trong quá trình quảng bá vừa qua. Tác giả và ca sĩ thể hiện bài hát là Nguyễn Hùng, một trong những diễn viên trong phim, vào vai một người lính.

Anh viết ca khúc này từ những ngày đầu, ngay trong giai đoạn "vỡ" kịch bản cùng các bạn diễn. Tại sự kiện showcase bộ phim vừa qua ở Hà Nội, Nguyễn Hùng ôm cây guitar, khoác màu áo lính, hát ca khúc này bằng tình cảm mộc mạc nhất.

Gen Z làm nhạc về quê hương đất nước

Khi chia sẻ ca khúc này trên trang cá nhân, Nguyễn Hùng nhắc đến cộng sự, nhà sản xuất âm nhạc Tùng Giang và tự hào: "Gen Z làm nhạc về quê hương đất nước". Anh viết thêm: "Mỗi bộ phim mình được tham gia thì chính nó là thứ khơi dậy những xúc cảm không mới nhưng rất lạ đối với mình. Lần này cùng với Tùng Giang gửi đến khán giả bài hát Còn gì đẹp hơn".

Mưa đỏ là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 khi nhân dân, cán bộ và các chiến sĩ đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

81 ngày đêm ấy đã trở thành huyền thoại, là dấu mốc lịch sử minh chứng cho khát vọng thống nhất của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bài hát "Còn gì đẹp hơn" - Nguyễn Hùng

Trong phim, Nguyễn Hùng - ca sĩ chính của ban nhạc MAYDAYS và là chủ nhân hit Phép màu - vào vai Hải, một người lính trẻ trong tiểu đội 1 chiến đấu ở Thành cổ. Nhân vật có tính cách gai góc, chiều sâu nội tâm và cũng là một trong những điểm sáng cảm xúc của phim. 

Hải là một trong những chàng trai trẻ với tương lai hứa hẹn nhưng vì lòng yêu nước đã sẵn sàng cầm súng ra tiền tuyến bảo vệ đất nước

Trong mỗi chàng trai của tiểu đội 1, những ước mơ, đam mê, nỗi niềm riêng lãng mạn vẫn đong đầy, nhưng trước mắt họ là chiến tranh tàn khốc.

Còn gì đẹp hơn là tâm sự của chàng trai với chính mình, với cô gái đang chờ đợi nơi quê nhà, và người mẹ phải gạt đi nỗi đau để tiễn con mình lên đường. Có những tiếc nuối tựa như chim trời bay đi, những chàng trai trẻ đã ôm chặt tất cả những nỗi niềm riêng, mang theo hành trang là "nụ cười và nước mắt" để chờ ngày trở về.

Còn gì đẹp hơn - Ảnh 2.

Dàn diễn viên vào vai các chiến sĩ trẻ của Tiểu đội 1 trong phim Mưa đỏ - Ảnh: ĐPCC

"Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng, đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi còn gì đẹp hơn" - câu hát cuối của đoạn điệp khúc cũng là câu hát khiến nhiều khán giả vương vấn nhất trong bài hát. Tâm trạng chàng trai trẻ không còn day dứt, không còn tiếc nuối mà thanh thản và bình yên.

Trong video, câu hát được lồng ghép vào khoảnh khắc nhân vật chính của phim là Cường (Đỗ Nhật Hoàng) mỉm cười từ biệt mẹ mình để ra trận, khiến người xem càng rưng rưng.

Khi nghe bài hát này, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang - hai diễn viên của phim - đều khóc đỏ hoe mắt, đặc biệt là trong cảnh cuối video khi nhân vật Cường xuất hiện trong bộ quân phục và động tác chào, như một lời từ biệt.

Còn gì đẹp hơn - Ảnh 3.

Cảnh người lính Cường (Đỗ Nhật Hoàng) từ biệt mẹ để lên đường ra trận - Ảnh: ĐPCC

Còn gì đẹp hơn: Mong ước ấy đã thành hiện thực

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ hôm 28-7: "Hôm nay, mình chính thức được rời khỏi phòng hòa âm có thời gian thư thái để lắng nghe trọn vẹn bài hát do một thành viên tiểu đội 1 sáng tác, lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ. Mình còn nhớ những giai điệu đầu tiên của ca khúc này vang lên khi Hùng mới đang trong giai đoạn "vỡ" kịch bản, tập luyện cùng các bạn diễn.

Ngay lúc ấy, mình đã rất xúc động. Trong đầu hiện lên một hình ảnh rất rõ ràng: một ngày nào đó, Hùng và tiểu đội 1 sẽ khoác vai nhau, cùng hát bài hát ấy trên sân khấu giới thiệu về Mưa đỏ. 

Và mong ước ấy đã thành hiện thực. Mưa đỏ chưa biết con đường phía trước sẽ như thế nào, khán giả yêu thương đến đâu. Nhưng với mình, đây là bộ phim có sự "độ duyên" rất lớn với âm nhạc".

Còn gì đẹp hơn - Ảnh 4.
Còn gì đẹp hơn - Ảnh 5.

Nguyễn Hùng lấy cảm hứng sáng tác ca khúc từ chính bộ phim "Mưa đỏ" - Ảnh: ĐPCC

Về mối duyên âm nhạc của phim Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền hứa hẹn khi khán giả xem phim, họ sẽ hiểu thêm về điều này.

Chị chiêm nghiệm: "Suy cho cùng, mình nghĩ - mọi thanh âm đều trở nên trong trẻo và chạm vào lòng người - nếu nó được cất lên từ những trái tim ấm áp, đong đầy yêu thương và yêu quê hương vô điều kiện".

Khi nghe Còn gì đẹp hơn, một khán giả cho biết bạn đã chọn bài hát để biểu diễn vào dịp văn nghệ ở trường. Và mỗi lần tập bài hát này, bạn đều khóc rất nhiều vì nhớ đến hai người bác đã ngã xuống để bảo vệ đất nước.

"Một bài hát nghe như lời tự sự nhẹ nhàng của người lính thời chiến, coi cái chết tựa như lông hồng vì độc lập, tự do của đất nước" - một khán giả khác bày tỏ.

Gen Z yêu đất nước bằng cả trái tim mình - Ảnh 3.Ba nhân chứng sống nói về phim Mưa đỏ: Đã thấy hình ảnh chúng tôi ở đó

Nhà văn Chu Lai - tác giả kịch bản Mưa đỏ, chào ba chiến hữu của Tiểu đoàn K3 Tam Đảo và nói ‘viết kiểu gì cũng không bao giờ có thể lột tả hết được tinh thần của Quảng Trị’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên