16/11/2019 17:35 GMT+7

Cơn ghen tuổi 70 của một người đàn ông

TRƯƠNG ANH
TRƯƠNG ANH

TTO - Đôi vợ chồng đã hơn 70 tuổi. Đằng đẵng mấy mươi năm từ ngày cưới nhau vẫn một câu chuyện diễn ra sau cưới vài tháng: chồng bắt gặp vợ đi chơi với người yêu cũ với nhóm bạn. Những cơn ghen nối tiếp cơn ghen mãi đến hôm nay...

Cơn ghen tuổi 70 của một người đàn ông - Ảnh 1.

Sâu trong tim của mỗi người đàn ông họ cần sự chấp nhận của người phụ nữ mà họ yêu thương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ghen! Một trạng thái cảm xúc đôi khi là gia vị cho mối quan hệ thêm mặn nồng, để biết rằng mình cần nhau như thế nào! Và đôi khi cũng đẩy người trong cuộc đến chia ly, đổ vỡ... Đàn ông ghen không hề dễ thở?

Đâu là ranh giới?

Đàn ông ghen ở… muôn vạn nẻo đường

Có đôi vợ chồng ở Bình Định đã ở tuổi hơn 70. Đằng đẵng mấy mươi năm từ ngày cưới nhau vẫn một câu chuyện, một cảm xúc ghen tuông thiêu đốt cả hai người. Người chồng lấy vợ qua mai mối, khi người vợ đang có một mối tình nhưng bị gia đình ngăn cản. 

Sau đám cưới vài tháng, người chồng đi làm ăn xa. Một lần dịp tết về, người chồng bắt gặp vợ mình đi chơi với người yêu cũ (cùng nhóm bạn). Hình ảnh ấy, câu chuyện ấy ám ảnh ông cả đời. Ông là người nhạy cảm, lãng mạn.

Ông làm mọi cách để chinh phục trái tim người phụ nữ của mình nhưng không thể, vì ông cảm nhận trong tư tưởng của vợ ông vẫn còn tồn tại người cũ. 

Những cơn ghen nối tiếp cơn ghen và cũng đến ngày ông trở nên vô lý trong cơn ghen của mình. Ông yêu vợ, nhưng ông không chấp nhận được vợ mình vẫn mang hình bóng cũ trong tâm tưởng. 

Ông hoài nghi cả những đứa con không phải là con mình. Ông không thể giải thoát chính mình. Ông mang cả gia đình vào bi kịch bởi sự ghen tuông của mình. Các con ông bị tổn thương sâu sắc.

“Chỉ khi người đàn ông có can đảm chia sẻ trạng thái cảm xúc ghen của mình mà không đổ lỗi, không kết tội đúng sai và nhận được sự thấu hiểu từ người kia sẽ mang đến bình an cho cả hai người.

Ông Tr. (51 tuổi, Tân Bình, TP.HCM) lấy vợ là mối tình đầu của hai người. Họ vượt qua rất nhiều sóng gió, gian khổ suốt gần 10 năm để đến được với nhau. Họ đã có những năm tháng hạnh phúc êm đềm bên nhau. 

Người chồng đầy sĩ diện nhưng tận tâm, chu đáo và luôn yêu thương gia đình. Người vợ thì từng là người xinh đẹp, học giỏi và luôn đòi hỏi năng lực của chồng. 

Ngày ông Tr. thất bại trong công việc cũng là lúc vợ luôn nói về những người đã từng theo đuổi mình. Trớ trêu là những người đó đều thành công ở xã hội. Thế là âm ỉ những suy nghĩ ghen tuông nhưng ông Tr. không thừa nhận. 

Ông Tr. từ một người tự tin cùng người yêu vượt qua bao thăng trầm trở thành một người luôn suy diễn, không tin tưởng, luôn kiểm soát. 

Ông tìm kiếm niềm vui bên ngoài nhưng cũng không thể lấp đầy. Và ông cũng chẳng bao giờ nói với vợ: "Anh ghen!". Giá như người vợ tâm lý hơn, thấu hiểu và chia sẻ hơn thì cuộc sống gia đình sẽ an lành hơn mà không phải chịu cảnh nặng nề bởi cảm xúc ghen tuông âm ỉ nơi ông.

Cảm xúc bị đè nén

Ghen! Một trạng thái mà khi giữa hai người xen vào người thứ ba. Người ghen sẽ cảm nhận đó là mối nguy hiểm đe dọa quan hệ của họ và người thứ ba tốt hơn mình dưới mắt người kia. 

Khi người đàn ông ghen, họ không thể thừa nhận chính xác cảm xúc của mình vì sĩ diện, vì cái tôi, thế là cảm xúc bị biến dạng thành muôn vàn hành vi ảnh hưởng đến mối quan hệ. Họ bị ám ảnh, cảm xúc bị đè nén không giải phóng được. 

"Người ghen" trong họ cứ ngày một lớn lên. Nó tồn tại dai dẳng trong họ. Họ không thể chữa lành cho chính mình. 

Sự biến dạng cảm xúc dẫn dắt họ đến những hành động không thể hiểu nổi như: hủy hoại, tấn công tình địch, hủy hoại người mình yêu thương, biến không gian yêu thương của hai người thành địa ngục. Im lặng, dồn nén, cô lập cảm xúc làm mất đi sức sống, sự tươi trẻ của mối quan hệ…

Một trong những bản năng nguyên thủy của người đàn ông là được chấp nhận. Họ đấu tranh, tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền bạc... chỉ để được công nhận trên cõi đời này. Đó là được công nhận về mặt xã hội. 

Nhưng sâu trong tim của mỗi người đàn ông họ cần sự chấp nhận của người phụ nữ mà họ yêu thương. Bi kịch là họ không biết và không thừa nhận điều đó. Và thế là ghen! Họ thống trị, kiểm soát, ghen để có cảm giác an toàn.

Chỉ khi người đàn ông có can đảm chia sẻ trạng thái cảm xúc ghen của mình mà không đổ lỗi, không kết tội đúng sai và nhận được sự thấu hiểu từ người kia sẽ mang đến bình an cho cả hai người. 

Khi ghen, người đàn ông hiểu được chính xác trạng thái quan hệ của hai người, dù còn yêu hay đã hết yêu như cách "tình yêu chịu được sự thật và sự thật dẫn đến tình yêu" - đó mới là vẻ đẹp của ghen.

Đừng biến mình trở nên điên loạn

Cũng vì ghen tuông vô cớ mà có nhiều người đàn ông không từ bất cứ thủ đoạn nào để ra sức triệt hại người mình coi là tình địch, tự biến mình trở thành người ngốc nghếch, ngông cuồng, điên loạn.

Trước đây, tôi có công tác chung đơn vị với hai vợ chồng nọ. Anh chồng làm quản lý, còn chị vợ làm nhân viên thư viện. Khi tôi về công tác chung đã nghe bạn bè kể rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà gia đình chị gặp nhiều chuyện buồn, làm cho chị bị sốc.

Con của chị bị ung thư máu và khi làm việc ở cơ quan, chị nghe mọi người trong đơn vị to nhỏ với nhau rằng chồng chị có tình ý với cô kế toán, hình như họ có quan hệ không trong sáng và có lần chính chị bắt gặp chồng mình chở cô kế toán đi trong đêm.

Khi chị hỏi anh đi đâu thì anh đáp: "Gần tết, cơ quan đi tặng quà cho lãnh đạo". Chị mắc bệnh trầm cảm, mất ngủ kinh niên từ đó.

ghen tuong 1

Đừng im lặng, dồn nén, cô lập cảm xúc của mình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khi chị còn khỏe, còn làm ở cơ quan, chị hay nhờ anh đồng nghiệp nhỏ hơn đến 7 tuổi (có khiếu về viết lách) làm các bài giới thiệu sách mới cho thư viện giúp chị. Đáp lại, anh này không bao giờ từ chối giúp đỡ chị hoàn thành công việc.

Chị luôn xem đồng nghiệp này như em trai. Tuy nhiên, chồng chị bỗng dưng ghen ngược chị, cho là vợ mình có tình ý gì với anh đồng nghiệp trẻ tuổi này.

Sau một thời gian, anh chồng (làm quản lý trong cơ quan) đã trả thù người đồng nghiệp này, khiến cho anh đồng nghiệp trẻ thân bại danh liệt.

Người chồng trả thù bằng cách: từng bước ngụy tạo chứng cứ mất cắp trong cơ quan (anh chồng nhân lúc đồng nghiệp - người bị xem là tình địch - đi xem đá bóng, bỏ quên cửa, anh ta đã giấu đi một số tài sản đắt tiền).

Người đồng nghiệp trẻ bị xử lý kỷ luật nặng. Mãi 10 năm sau, người vợ mới phát hiện ra số tài sản cơ quan mất được giấu… trong tủ nhà mình.

Chị vợ ngỡ ngàng gởi lời xin lỗi đồng nghiệp và chị vợ đã cho hay, cơn ghen đã khiến chồng chị trở thành người nham hiểm, thủ đoạn, mất lý trí.

TRẦN VĂN TÁM (Củ Chi, TP.HCM)

Ghen tuông, cựu thiếu úy công an tạt axit vợ chưa cưới Ghen tuông, cựu thiếu úy công an tạt axit vợ chưa cưới

TTO - Ngày 24-10, TAND TP Đà Nẵng xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải, 24 tuổi, cựu thiếu úy công an Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an Đà Nẵng về tội 'cố ý gây thương tích'.

TRƯƠNG ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên