24/04/2018 11:34 GMT+7

Con gái rượu lỗ mãng, đại gia Hàn Quốc xính vính

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Hãng hàng không Korean Air Cho Yang Ho đã phải xin lỗi và quyết định cho hai con gái rời bỏ mọi nhiệm vụ tại công ty ngay lập tức vào ngày 22-4.

Con gái rượu lỗ mãng, đại gia Hàn Quốc xính vính - Ảnh 1.

Cô Cho Hyun Min cúi đầu xin lỗi, nhận mình đã cư xử ngu ngốc trong vụ cáo buộc hắt ly nước vào người khác, đẩy cao dư luận tại Hàn Quốc mới đây. Trong ảnh, Cho phải giấu mặt tại sân bay quốc tế Incheon khi vừa từ nước ngoài trở về - Ảnh: REUTERS

Đây là động thái xoa dịu dư luận về cách hành xử trịch thượng, lỗ mãng và nóng nảy với nhân viên của hai ái nữ nhà họ Cho.

Lạm dụng quyền lực

Trong vòng 4 năm, hai tiểu thư nhà họ Cho - dòng họ sáng lập và đang điều hành hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc - lần lượt xuất hiện trên các tờ báo lớn trong và ngoài nước với hình ảnh phản cảm. Họ là những phụ nữ giàu có, quyền lực nhưng đã thể hiện mình theo một cách không thể xấu xí hơn.

Vụ việc mới đây liên quan đến cô Cho Hyun Min, tên tiếng Anh là Emily, 36 tuổi, đang là phó chủ tịch cấp cao của công ty. Trong một cuộc họp vào ngày 16-3, cô Emily bị tố cáo đã quát mắng và hắt nước vào mặt người quản lý của một công ty quảng cáo vì tức giận, khi anh này trả lời không đúng câu hỏi của cô về chiến dịch quảng cáo tại thị trường Anh.

Câu chuyện được đăng trên một ứng dụng cho phép người lao động chia sẻ những câu chuyện uất ức ở chỗ làm mà không cần tiết lộ danh tính.

Đến tận ngày 16-4, Emily mới bị tạm đình chỉ công tác trong khi chờ cảnh sát có kết luận điều tra. Cùng ngày, Emily đã xin lỗi về hành động "ngu ngốc và liều lĩnh" của mình. Cô phủ nhận đã hắt nước vào người khác, nhưng thừa nhận đã xô đẩy người quản lý.

Emily cũng đã viết email xin lỗi tất cả các nhân viên của Hãng Korean Air. Nhưng như thế không đủ, nhiều người khuyên cô nên từ chức ngay lập tức vì đã làm hoen ố hình ảnh của công ty. Người dân Hàn Quốc cũng không bỏ qua chuyện này. Hàng chục kiến nghị được gửi đến công ty yêu cầu cô út nhà họ Cho phải trả giá về hành vi của mình.

Bê bối của cô em vốn hoàn toàn riêng biệt và không liên quan gì đến vụ việc xảy ra năm 2014 của cô chị Cho Hyun Ah, tên tiếng Anh là Heather, 44 tuổi, dù có nhiều điểm giống nhau như cả hai đã thể hiện mình rất nóng nảy, kiêu căng và ngạo mạn vì bản thân là những người đầy quyền lực.

Cô Heather năm đó đã yêu cầu chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh phải quay lại nhà ga để cô đuổi một tiếp viên khỏi máy bay, vì người này đưa gói hạt mắc ca cho cô mà không để trên một chiếc đĩa. Cô đã phải chịu 5 tháng tù giam và mới trở lại làm việc cách đây gần một tháng với vai trò giám đốc điều hành các khách sạn thuộc Korean Air.

Theo Hãng tin Yonhap, ông Cho Yang Ho nói các con ông sẽ bị tước mọi chức vụ và trách nhiệm liên quan: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến công chúng và các nhân viên của Korean Air vì các thành viên trong gia đình".

Con gái rượu lỗ mãng, đại gia Hàn Quốc xính vính - Ảnh 2.

Ông Cho Yang Ho - Chủ tịch hãng hàng không Korean Air, đến Tòa án quận Tây Seoul hồi tháng 1-2015 khi cô con gái lớn phạm tội - Ảnh: REUTERS

Công tử xấu xí

Cho Won Tae, con trai ông Cho Yang Ho, hiện là chủ tịch tại công ty trực thuộc Hãng hàng không Korean Air là Korean Air Lines. Ông Cho Won Tae từng bị tố cáo tấn công một phụ nữ lớn tuổi vào năm 2005, sau khi bị bà trách vì lái xe ẩu.

Theo Yonhap, nhà riêng và phòng làm việc của ba anh chị em nhà họ Cho đều bị cảnh sát khám xét hôm thứ năm, liên quan đến một tố cáo về vấn đề trốn thuế khi mua các món hàng xa xỉ.

Góc khuất của các chaebol

Dù cách nhau đã 4 năm, cả hai vụ việc làm rúng động dư luận Hàn Quốc về cách hành xử hách dịch, trịch thượng và thô lỗ. Hai tiểu thư khuấy động lại những cuộc thảo luận chưa bao giờ cũ về mảng tối trong các công ty gia đình, gọi là các chaebol trong tiếng Hàn. Giáo sư Sang Young Rhyu của Đại học Yonsei ở Seoul nói trên tờ The Globe and Mail: "Chuyện đó thật đáng xấu hổ và có vẻ ngoại lệ, nhưng tiếc thay lại là đỉnh cao của cái gọi là "chuyện thường ngày" trong các chaebol".

Chaebol ở Hàn Quốc có thể có mặt ở bất cứ đâu, không chỉ những lĩnh vực công nghệ cao, cần vốn lớn mà cả việc làm ra cây kem nhỏ xíu - miễn là ngành sản xuất đó có lợi nhuận. Theo giáo sư Rhyu, các chaebol sẽ giết chết các công ty vừa, nhỏ hoặc rất nhỏ khác.

Vì quy mô lớn, Chính phủ Hàn Quốc cũng như mắc kẹt với các chaebol. Họ không thể để một công ty tạo ra gần 20% GDP quốc gia phá sản và phải bằng nhiều cách hỗ trợ các chaebol này, từ việc đánh thuế thấp đến đảm bảo giá đầu vào không tăng. Mặc dù sự liên hệ giữa các doanh nhân và chính trị gia ở đâu cũng có, nhưng ở Hàn Quốc là đặc biệt điển hình: cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak từng là giám đốc điều hành ở Hyundai và nhiều ví dụ khác.

Một số lãnh đạo các chaebol được xí xóa những tội lỗi nghiêm trọng, như ông Lee Kun Hee, cựu chủ tịch Samsung, được xóa án năm 2008 dù trước đó vị này bị tuyên có tội trong vụ án trốn thuế. Ông Chung Mong Koo - chủ tịch Hãng Hyundai - được xóa án tham ô và lạm dụng tín nhiệm.

Gia đình đại gia Korean Air đang bị ‘truy sát’ Gia đình đại gia Korean Air đang bị ‘truy sát’

TTO - Sau sự việc con gái út ông chủ hãng bay Korean Air hành xử với cấp dưới không ra gì và gây căm phẫn trong dư luận, chính quyền Hàn Quốc bắt đầu ra tay.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên