- Ừ, tui vẫn còn nhớ.
- Ông có cây cầu Giáo Viên thì tui có con đường Facebook nhé!
- Là sao?
- À, là một nhóm bạn trẻ thuộc Facebook báo Khăn Quàng Đỏ ở TP.HCM trong chuyến đi trao quà cứu trợ lũ lụt cho bà con ba huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh. Chứng kiến cảnh người dân nơi đây rất vất vả, khó khăn khi vác cày, vác bừa, dắt trâu bò, mang giống lúa, phân bón men theo một lối mòn, vượt qua một quả đồi mới vào được cánh đồng để sản xuất, nhóm đã quyết định ủng hộ bà con tiền để thuê máy xúc đào một con đường phục vụ người dân sản xuất. Con đường mới này được cắm biển đàng hoàng, có tên là “đường Facebook”.
- Vậy sao trước giờ ông cứ chê Facebook? Kêu cái nơi đó họ cứ lên nói xấu nhau, đưa toàn ba cái tin giật gân, cướp giết hiếp?
- Nói là nói vậy thôi ông ơi, cái gì cũng có hai mặt của nó. Cái tốt cái xấu cứ hiện hữu, đan xen vào nhau, vấn đề là người sử dụng. Tui cũng như ông vậy, mơ một lần được đến con đường Facebook này, chộp tấm hình đưa lên mạng chơi. Rồi cũng ước ngày càng có những con đường như thế này, chứ bữa giờ đọc toàn thấy mấy con đường mang tên rải đinh, bia bọt, tham nhũng, hôi của mà lòng tui nản quá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận