20/05/2013 05:43 GMT+7

Con đường bị chia cắt gần 10 năm

BẠCH MAI
BẠCH MAI

TT - Đường Nguyễn Hữu Dật (thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) có lẽ là con đường duy nhất ở TP.HCM có cảnh oái oăm như thế này: có hai đầu, một đầu ở đường Chế Lan Viên, một đầu tại đường Lê Trọng Tấn, còn khúc giữa bị chặn bởi một bức tường mà thật sự là phần lưng và hông của một vài căn nhà.

7kh4uLzM.jpgPhóng to
Đường Nguyễn Hữu Dật (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã chịu cảnh chia cắt 10 năm nay - Ảnh: Bạch Mai

Ở phía đầu vào bên đường Lê Trọng Tấn, đường Nguyễn Hữu Dật dài chưa đến 1km, đi qua một khu dân cư ngăn nắp, ngay ngắn, vốn là cư xá Tân Thạnh ngày trước, được quy hoạch đâu vào đó, đàng hoàng, đẹp mắt. Lộ giới đến 20m, đâu phải là đường nội bộ! Số nhà bên lẻ từ 1-75 là hết, từ 77 trở lên thuộc đường Nguyễn Hữu Dật “bên kia”. Số nhà bên chẵn từ 2-100 là hết, từ 102 trở lên cũng thuộc “bên kia”.

“Bên kia” là phía đầu vào bên đường Chế Lan Viên, đường Nguyễn Hữu Dật dài hơn, vòng vèo hơn, đi qua một khu phần lớn là biệt thự. Cách đây năm năm, bà con thuộc khu vực này được họp với chính quyền địa phương về việc mở rộng và thông đường Nguyễn Hữu Dật để tạo thuận lợi cho dân trong việc đi lại, mở mang kinh doanh, đồng thời làm đẹp phường, làm đẹp quận. Nhưng từ đó đến nay không thấy chuyển biến gì.

Không ít người đã đứng ở cuối đường Nguyễn Hữu Dật đi tìm nhà người thân, đi giao hàng, taxi đến rước khách, thậm chí những học viên đi thi lấy bằng lái xe của Trường dạy lái xe Tiến Bộ (thuộc phía “bên kia”) đã không khỏi ngỡ ngàng khi biết địa chỉ mình cần đến cũng là đường Nguyễn Hữu Dật nhưng lại... nằm bên kia bờ tường. Muốn tới đó thay vì chỉ chạy xe thẳng qua (nếu không bị ngăn đôi) thì phải chạy một đường vòng: quay đầu trở ra đường Lê Trọng Tấn, rẽ vào đường Nguyễn Đỗ Cung rồi vào Chế Lan Viên, sau đó mới tới... Nguyễn Hữu Dật. Tình trạng tắc nghẽn này kéo dài hơn mười năm qua...

Tháng 12-2013 sẽ có kỷ niệm mười năm thành lập quận Tân Phú, mười năm thành lập phường Tây Thạnh. Đó cũng là ngần ấy thời gian đường Nguyễn Hữu Dật bị ngăn đôi. Sự chờ đợi của đa số bà con đã mỏi mòn theo năm tháng.

Bản tin phường Tây Thạnh phát hành vào cuối năm 2012 cho biết: đến tháng 6-2013 sẽ hoàn thành dự án mở rộng, nâng cấp và mở mới đường Nguyễn Hữu Dật. Đây là tin mừng cho bà con phường Tây Thạnh nói chung và bà con cư ngụ hai bên khu vực đường Nguyễn Hữu Dật nói riêng. Mọi người đều mong đợi thông tin này sẽ trở thành sự thật một ngày không xa. Tuy nhiên nhìn vào thực tế, bà con vẫn nặng trĩu câu hỏi: Bao giờ đường Nguyễn Hữu Dật mới được thông suốt và người dân hai bên khu vực không còn bị... chia cắt?

Ông PHAN TẤN LỰC (chủ tịch UBND quận Tân Phú):

Còn vướng nhiều thứ

Đúng như phản ảnh của người dân, đường Nguyễn Hữu Dật đã bắt đầu làm từ khi thành lập quận đến giờ vẫn chưa xong. Đây là con đường làm theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm: người dân hiến đất, Nhà nước làm đường, những nhà bị ảnh hưởng nhiều thì Nhà nước sẽ bồi thường vật kiến trúc trên đất. UBND quận Tân Phú cũng chủ trương tập trung để làm xong con đường này cho người dân thuận tiện đi lại nhưng hiện còn vướng nhiều thứ.

Đoạn giữa đường có một hộ dân không chịu hiến đất vì diện tích đất bị ảnh hưởng lớn. UBND quận đã vận động nhiều lần nhưng hộ dân này chưa đồng ý giao đất. Phần đất này hiện nay chủ nhà đang cho thuê, thu lợi hằng tháng. Hộ dân này yêu cầu Nhà nước phải bồi thường, UBND quận đã nghĩ đến phương án hoán đổi phần đất khác cho hộ này để lấy đất làm đường nhưng cách nào cũng chưa ổn về mặt pháp lý. Hiện tại quận không thể bồi thường được bởi rất nhiều hộ dân trên phần đường đã mở hoặc sắp mở đều hiến đất, thậm chí có nhà bị giải tỏa trắng, Nhà nước chỉ bồi thường vật kiến trúc chứ không bồi thường đất. Vì vậy, không thể bồi thường phần đất cho hộ dân này. Nếu như muốn hoán đổi đất thì UBND quận phải xin cơ chế từ UBND TP chứ không tự ý làm được.

Hiện phần đường Nguyễn Hữu Dật giáp đường Chế Lan Viên đã được các hộ dân đồng ý hiến đất nhưng UBND quận chưa triển khai làm đường được vì chấp hành chủ trương về cắt giảm đầu tư công. Phần tiền cần để xây dựng đoạn đường Nguyễn Hữu Dật còn lại là hơn 1 tỉ đồng.

K.YÊN ghi

BẠCH MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên