19/08/2024 21:18 GMT+7

Cơm từ thiện mà ngon hơn cơm tiệm giá 30.000 đồng

"Cơm 0 đồng mời bà con", "Phát bánh miễn phí", "Cơm chay không tính tiền"… Những hoạt động từ thiện xuất hiện khắp các nẻo đường TP.HCM những ngày này.

Cơm 0 đồng, bánh miễn phí, hàng quán bán gì cho nấy - Ảnh 1.

Rổ bánh miễn phí tại một cửa hàng bánh ngọt trên đường Bắc Hải (quận 10) - Ảnh: AN VI

Tháng bảy hiếu ân không chỉ có những hội nhóm thiện nguyện với hàng trăm suất cơm 0 đồng, nhiều hàng quán bán gì là cho nấy, còn có gia đình rủ nhau nấu cơm mang đi tặng bà con.

Hàng quán bán gì tặng nấy

Một tiệm bánh ngọt trên đường Bắc Hải (quận 10, TP.HCM) đặt một chiếc bàn sát bên đường, gói sẵn những chiếc bánh ngọt vào từng bịch cùng chai nước suối rồi xếp chỉn chu vào trong rổ với dòng chữ giản đơn: "Phát bánh miễn phí".

Thấy quán vắng khách, chị Khánh Hương (chủ tiệm) cử hai nhân viên của mình ra túc trực ngoài bàn mời bà con lấy bánh.

"Dạ hổng có gì to tát đâu, tụi em chỉ làm thêm vài chục phần tặng cho bà con. Bánh tụi em làm đâu có tốn kém gì nhiều, lấy công phục vụ bà con làm niềm vui thôi hà", chị Hương thật thà nói.

Đạp chiếc xe bán hàng rong ngang tiệm, bà Lê Thị Bảy (59 tuổi, ngụ quận 10) đang chầm chậm nhìn dòng chữ trên bàn thì lập tức được hai bạn nhân viên chạy ra ríu rít mời lấy bánh.

Thấy bà chần chừ, cả hai liền giải thích đây là bánh ngọt, chay mặn gì cũng ăn được, rồi mời thêm: "Nếu nhà có con nít cô cứ lấy thêm cái nữa về cho em".

Cơm 0 đồng, bánh miễn phí, hàng quán bán gì cho nấy - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Bảy đi bán hàng rong ngang qua được mời nhận bánh - Ảnh: AN VI

"Hồi nãy ở đầu đường có một nhóm chạy xe phát nước sâm miễn phí mới cho tui một ly, uống chưa hết còn treo lủng lẳng nè. Giờ qua đây được cho thêm bánh, để dành tối đói bụng ăn", bà Bảy vui vẻ kể.

Bà khoe thêm mấy ngày trước còn được người ta tặng cơm, tặng gạo, gia vị và nói tháng này chắc tiết kiệm được kha khá tiền vì được tặng cho đủ thứ đồ ăn.

"Nhà tui có hai người, mớ gia vị với gạo nhận bữa giờ cũng cả 500.000 đồng. Tui để dành ăn dần, tiết kiệm được thêm ít tiền", bà Bảy chia sẻ.

Cơm 0 đồng, bánh miễn phí, hàng quán bán gì cho nấy - Ảnh 3.

Gia đình chị Ngọc Hân nấu cơm, pha nước cam tặng bà con - Ảnh: AN VI

Không kinh doanh gì nhưng chị Nguyễn Thị Ngọc Hân (27 tuổi, ngụ quận 8) cũng rủ cả nhà nấu 20 suất cơm chay đi tặng cho người khó khăn.

Chị Hân cho biết mẹ chị là "đầu bếp chính", còn chị và chồng phụ trách việc đi trao phần cơm yêu thương này. Cả ba mẹ con lu bu bếp núc từ trưa tới khoảng 4h chiều là có 20 phần cơm nóng hổi đi tặng. Mỗi hộp cơm còn có kèm một phần nước cam cho bà con.

"Tôi và chồng chạy vòng vòng thấy ai bán buôn ngoài đường cực quá thì ghé vô cho họ một suất ăn cử chiều. Có 20 phần, phát tầm tiếng đồng hồ là hết", chị Hân nói.

Cơm 0 đồng, bánh miễn phí, hàng quán bán gì cho nấy - Ảnh 4.

600 suất cơm được nhóm thiện nguyện Xuân Trường phát hơn 1 tiếng là sạch trơn - Ảnh: AN VI

Sáng, trưa, chiều toàn ăn cơm từ thiện

4h chiều 18-8 tại góc đường Thuận Kiều, ngay cổng số 3 của Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5), dòng người nối đuôi nhau thành một hàng dài hơn hàng chục mét chờ nhận cơm miễn phí của nhóm thiện nguyện Xuân Trường mang tới.

Ông Nguyễn Minh Hậu (51 tuổi) ở Tiền Giang đi nuôi bệnh cho biết cả ngày toàn ăn cơm từ thiện. Buổi sáng ông nhận bánh mì của một nhóm thiện nguyện, trưa cũng có một đoàn tới cho cơm chay, chiều lại có một đoàn nữa.

"Bình thường cũng có nhiều người cho cơm từ thiện nhưng không đông như bữa nay. Chắc tại dịp rằm tháng bảy nên có nhiều người phát tâm", ông Hậu kể.

Phần cơm ông Hậu được trao có rất nhiều món, gồm canh rau ngót, đậu hũ kho, gỏi chay và còn kèm theo hai trái chuối. Ông Hậu nói phần cơm miễn phí này chất lượng hơn nhiều phần ông mua ngoài tiệm giá 30.000 đồng.

Cơm 0 đồng, bánh miễn phí, hàng quán bán gì cho nấy - Ảnh 5.

Dòng người xếp hàng dài chờ nhận cơm miễn phí trước Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) - Ảnh: AN VI

Đại diện nhóm thiện nguyện Xuân Trường cho biết vẫn thường xuyên tới các bệnh viện lớn của thành phố để phát cơm. Nhóm này gồm rất nhiều thành phần: sinh viên, người lao động và cả những em nhỏ được ba mẹ dắt theo làm thiện nguyện.

"Hôm nay chúng tôi có tổng cộng 600 suất cơm. Trong đó có 200 phần đồ ăn mặn, 400 phần còn lại nấu chay phục vụ bà con dịp rằm tháng bảy. Mọi người được hướng dẫn xếp hàng trật tự, không chen lấn để những suất cơm được trao đi thật nhẹ nhàng và nghĩa tình", đại diện nhóm chia sẻ.

Không chỉ có người bệnh và thân nhân trong bệnh viện, nhiều bác tài xe ôm công nghệ hay người lao động đi ngang đều có thể ghé vào xin cơm.

600 suất cơm nghĩa tình phát hơn 1 tiếng đã sạch trơn.

"Chúng tôi góp công nhỏ xíu thôi chứ đâu thấm vào đâu. Thương một số bà con đợi xếp hàng nhưng tới lượt không còn cơm, chúng tôi cũng ngại lắm. Chỉ biết xin lỗi rồi hẹn bà con lần sau lại tới", đại diện nhóm thiện nguyện Xuân Trường bày tỏ.

Người tới nhận cơm cảm ơn ríu rít, người phát cơm trao nụ cười tươi rói. Niềm vui từ những phần quà nhỏ, giản đơn cứ như vậy đọng lại trong mỗi người khiến tháng bảy trở nên ấm áp lạ thường.

Cơm 0 đồng, bánh miễn phí, hàng quán bán gì cho nấy - Ảnh 7.Vu lan - nắm tay người phía sau

Vu lan, một phút lắng lại để nghe tim mình đập cùng với những vui buồn xã hội, dõi lòng mình hướng về tha nhân và thấy bàn tay mình đưa ra phía sau nắm lấy tay người đang hụt bước để cùng bước tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên