09/09/2017 11:08 GMT+7

Coi chừng muối mặt

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chú vẽ cho anh mấy cái tranh thật to, thật đẹp. Khoán hết cho chú đấy. Bao nhiêu anh cũng chi.

Coi chừng muối mặt - Ảnh 1.

- Anh thích tranh theo trường phái nào? Anh định treo ở đâu?

- Phái nào cũng được. Treo ở nơi trang trọng nhất của dinh thự này...

- Phòng khách nhà mình treo tranh là tuyệt vời. Nhưng nơi đó anh đang treo các loại bằng, danh hiệu các nơi đã phong tặng cho anh rồi. Em chỉ sợ tranh em vẽ không tôn vinh được sự uyên bác, thành đạt của anh.

- Dẹp hết đi. Anh nói chú vẽ tranh treo ở đó thì chú làm đi.

- Em không hiểu ạ!

- Có gì mà không hiểu. Người ta đang đề xuất dẹp loạn danh hiệu. Sớm hay muộn thì cũng đụng đến mấy cái danh hiệu mà anh đã nhận. Dọn trước, để đến khi người ta bêu tên danh này hiệu nọ được trao là không đúng thẩm quyền, có nước mà muối mặt.

- Nhưng...

- Không nhưng nhiếc gì hết. Chú không hiểu đâu. Trước đây có được cái biển xanh gắn lên ôtô, anh nghĩ mình là doanh nghiệp, đi xe sang gắn biển xanh là ghê lắm. Đến khi người ta bắt thu hồi, dư luận xầm xì, xe sang đeo nhầm biển số, ngồi trên xe mà muốn độn thổ. 

Mà thôi, chú đâu có được vinh danh, được ngồi xe sang đeo nhầm biển số đâu mà hiểu. Vậy nhé, dẹp mấy cái khung, mấy cái bằng vinh danh trên tường đi, treo tranh lên đó.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên