18/09/2017 14:50 GMT+7

Coi chừng bị lộ

BÚT BI
BÚT BI

TTO - 'Ông à, cái Ai Phôn Ít xịn vậy mà có nhiều người rất muốn mua xài nhưng không dám, ông biết chưa?' - 'Tại sao?'

Coi chừng bị lộ - Ảnh 1.

- Vì cái chức năng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt đó.

- Hiện đại, tiện vậy sao lại không dám?

- Thì một số ông đi nhậu quá chén mặt đỏ phừng phừng, về nhà mở điện thoại ra nó không nhận được mặt chủ nữa, nó khóa luôn.

- Yên tâm đi, không sao đâu, thế nào nó cũng nhận ra được. Nghe nói mới hớt tóc hay diện mạo thay đổi qua thời gian vẫn nhận ra mà.

- Nhưng khác quá làm sao nó nhận ra? Còn nữa, một số chị em cũng sẽ ngại không dám xài.

- Ơ, liên quan gì chị em?

- Thì trang điểm kỹ quá, về nhà tẩy trang một trời một vực nên nó cũng không nhận ra.

- Mấy ông đi nhậu hay mấy cô trang điểm kỹ quá cũng chỉ một ngày một lần thôi, chứ e là có nhiều người khác biến đổi một ngày mấy lần cũng sẽ đoạn tuyệt cái Ai Phôn Ít đó à.

- Sao đoạn tuyệt?

- Là những người sống hai mặt, thậm chí nhiều mặt, lúc nói này lúc nói khác, nói vậy mà không phải vậy...

- Ai thường vậy hả ông?

- Hehe, rồi cái Ai Phôn Ít sẽ thống kê. Coi chừng bị lộ bản mặt!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên