"Có tới đâu góp tới đó"

Q.N.
Q.N.

TT - Ngày 11-7, một phụ nữ đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, một gia đình vừa trải qua nỗi đau mất mẹ, mất bà và một ca sĩ nổi tiếng đã tiếp nối những tấm lòng hướng về biển đảo.

* Ca sĩ Quang Dũng tham gia “Góp đá xây Trường Sa” bằng 1.000 album

WA4EH1bI.jpgPhóng to
Anh Nguyễn Hoàng Lâm đại diện gia đình đóng góp toàn bộ tiền phúng điếu cụ bà Trương Thị Mai cho “Góp đá xây Trường Sa” - Ảnh:Thanh Đạm

Bà Nguyễn Thị Kim Khanh (53 tuổi, ngụ P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thay mặt chị gái là bà Nguyễn Thị Đức Vĩnh (65 tuổi) đến góp 1 triệu đồng vào chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

Bà Khanh không kìm được xúc động: “Lần trước, tôi cũng đã thay mặt chị gái đến đóng góp 1 triệu đồng cho các nạn nhân bị sập mỏ đá ở Nghệ An. Lương hưu giáo viên của chị mỗi tháng chỉ 2,4 triệu đồng, chị đang nuôi mẹ già ngoài 90 tuổi và đang điều trị bệnh ung thư vú nữa. Thiếu thốn mọi bề nhưng chị vẫn một mực chắt chiu để đóng góp. Chị ấy bảo số tiền tuy ít ỏi nhưng là tấm lòng của chị, một người dân rất quan tâm đến biển đảo quê hương và muốn được đóng góp một phần công sức nhỏ để xây dựng Trường Sa”.

Đang trong đợt hóa trị, sức khỏe bà Vĩnh rất yếu. Nói chuyện với chúng tôi qua điện thoại, bà thở nặng nhọc nhưng những suy nghĩ về Trường Sa vẫn rất rành rẽ: “Bộ đội mình ngoài đó còn nhiều gian nan, cơ cực quá nên tôi muốn đóng góp một phần nhỏ. Tôi định góp trọn một tháng lương hưu nhưng hoàn cảnh còn khó khăn, thôi thì có tới đâu đóng góp tới đó. Mai mốt có điều kiện lại tiếp tục đóng góp nữa”.

Cũng một câu “có tới đâu góp tới đó”, bạn Trần Thị Kim Ngân, SV Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, rút trong túi áo 100.000 đồng đóng góp. Ngân còn ghi thêm một phiếu đóng góp 1 triệu đồng của người bạn Hoàng Quốc Cường đang du học ở Mỹ nhờ đóng giúp. Cường nhắn nhủ rằng sẽ gửi email, tin nhắn, gọi điện thoại đến bạn bè để kêu gọi ủng hộ chương trình nhiều hơn...

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Sơn (ở Lái Thiêu, Bình Dương) quyết định đem hết số tiền phúng điếu đám tang của mẹ mình là cụ bà Trương Thị Mai (hưởng thọ 80 tuổi) để đóng góp cho chương trình. Trước khi mất, cụ bà luôn tâm niệm với con cháu rằng khi sống chưa có nhiều cơ hội đóng góp, giúp đỡ thì khi mất, con cháu sẽ thay mặt bà dùng số tiền phúng điếu để làm những việc có ý nghĩa. Ngày 3-7, sau khi cụ Mai qua đời, ông Sơn và sáu thành viên khác trong gia đình đã quyết định đem hết số tiền 162 triệu đồng tiền phúng điếu ủng hộ chương trình.

Anh Nguyễn Hoàng Lâm (cháu nội của cụ Trương Thị Mai và là người đại diện cho gia đình đến đóng góp) chia sẻ: “Trước đó, bà nội chỉ âm thầm đứng sau ông nội đi làm từ thiện. Trong suốt cuộc đời của mình, ông nội đã giúp đỡ nhiều người nghèo... Bà nội cũng tâm niệm việc gì lúc sống chưa làm được thì lúc chết vẫn sẽ làm. Vậy là ba tôi và các thành viên trong gia đình đã nhất trí đem toàn bộ số tiền phúng điếu đóng góp cho Trường Sa, vì bà tôi là người yêu nước”.

pFqBEeMh.jpgPhóng to
Ca sĩ Quang Dũng mang 1.000 album Con đường có lá me bay đến tặng các chiến sĩ Trường Sa chiều 11-7 - Ảnh: T.T.D.

Khi album hoàn tất cũng là lúc Tuổi Trẻ phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa” và anh nghĩ ngay đến việc sẽ “góp đá” bằng chính đứa con tinh thần mới nhất này. Rất hữu duyên khi album có một số ca khúc rất hay và phù hợp với tâm tình của người lính biển như: Chút thư tình gửi người lính biển, Sao biển, Khát vọng, Quê hương...

Anh chia sẻ: “Tôi rất trân trọng và cảm phục công việc cũng như sự hi sinh của các chiến sĩ Trường Sa để bảo vệ biển đảo, bảo vệ quê hương. Tôi mong rằng món quà âm nhạc nhỏ này sẽ giúp các anh khuây khỏa, giải tỏa bớt những căng thẳng thường trực và thêm vững tin bởi chúng tôi sẽ luôn ủng hộ, là hậu phương vững chắc cho các anh”.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất