Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Có thể khi thấy bé 5 tuổi chết, nghi phạm mang bé xuống bờ suối phi tang
TTO - Sau khi trình báo cơ quan chức năng, gia đình bé trai 5 tuổi ở Quỳnh Lưu, Nghệ An và bà con hàng xóm rà từng ao hồ, kiểm tra từng khu vực vắng người nhưng vẫn không thấy bé.

Người thân bé Đ. khóc ngất khi biết tin con mình chết trong cánh rừng tràm cạnh căn nhà hoang - Ảnh: HOÀNG HOÀNG
Niềm hi vọng về một phép mầu "con còn sống" của gia đình nghèo vụt tắt khi nghi phạm là nam sinh lớp 11, cũng là hàng xóm của họ, dẫn cơ quan chức năng tìm thấy thi thể bé trai nằm trong rừng tràm, cạnh một căn nhà hoang.
Bé trai chết với hai tay bị trói, bịt miệng
Trưa 10-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé H.T.V.Đ. (5 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) và trao cho gia đình mai táng.
Vụ việc gây rúng động dư luận ở xã miền núi này bởi nghi phạm chính là Đ.N.H. (17 tuổi, nam sinh lớp 11), cũng là hàng xóm của gia đình bé Đ..
Giữa cái nắng gay gắt, gác lại công việc đồng áng, bà con chòm xóm đến phụ gia đình ông Hồ Văn Tụ (49 tuổi) căng bạt, lo nhang đèn để đưa bé Đ. về nơi an nghỉ cuối cùng chiều nay 10-6.
"Xót xa quá các chú ạ. Mấy ngày qua, cả làng bỏ công, bỏ việc cùng gia đình đi tìm bé Đ. khắp nơi nhưng không có kết quả. Cứ hi vọng nó đi lạc ở đâu đó, nào ngờ khi xã báo tìm thấy thi thể bé Đ. trong cánh rừng tràm cạnh căn nhà hoang", bà Trần Thị Minh - hàng xóm của ông Tụ - nghẹn ngào nói.

Cánh rừng tràm - nơi tìm thấy thi thể bé Đ. - Ảnh: DOÃN HÒA
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hiện trường nơi phát hiện thi thể bé Đ. là một cánh rừng tràm nằm trong khu vực của Tổng đội thanh niên xung phong 6, ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ở đây có một căn nhà hoang. Từ trục đường chính tỉnh lộ 538, chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào nơi vắng vẻ này, cách nhà của gia đình nạn nhân gần 10km.
Một cán bộ công an tham gia khám nghiệm hiện trường cho biết thời điểm lực lượng chức năng có mặt vào chiều tối 9-6, thấy bé trai đã tử vong, nằm gần mép suối, cách đường khoảng 200m.
"Lúc này, hai tay bé bị trói bằng dây vải từ áo chống nắng, miệng bị bịt bằng băng keo và vải. Cạnh thi thể bé còn có xúc xích, sữa và ít bánh", vị cán bộ này nói.
Cơ quan điều tra cũng nhận định có thể khi phát hiện bé tử vong, nghi phạm đã mang bé xuống bờ suối phi tang.

Bà con chòm xóm đến chia buồn với gia đình cháu bé - Ảnh: HOÀNG HOÀNG
"Nghĩ con đi chơi, nào ngờ…"
Hai ngày đi tìm con, chị Trần Thị Trí (39 tuổi, mẹ bé Đ.) khóc cạn nước mắt. Trong căn nhà cấp bốn chật hẹp, thi thể cháu bé được đưa về nhà cũng là lúc chị Trí như ngã quỵ, phải nhờ người dìu.
Bố bé, ông Tụ mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm qua, cộng thêm bệnh xương khớp nặng nên mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên vai chị Trí. Ngoài hai sào ruộng, chị Trí phải làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống.
Ngồi lặng lẽ bên bàn thờ con, ông Tụ cho biết mình và cha của nam sinh Đ.V.H. là hàng xóm và bạn thân của nhau. Thường ngày, con ông vẫn sang nhà H. cách nhà ông khoảng 300m để chơi.
Sáng 7-6, H. chở Đ. đi câu cá và hẹn "chiều sang nhà anh chơi, ăn xúc xích".
Khoảng 15h cùng ngày, chị Trí chăm con gái sinh ở bệnh viện thì Đ. xin bố "sang nhà anh H. chơi". Vì hai gia đình khá thân thiết, ông Tụ không chút mảy may nghi ngờ.
"Đến tối không thấy con về nhà ăn cơm, tôi qua nhà H. hỏi thì nó nói con tôi về nhà từ chiều rồi. Tôi cứ nghĩ con đi chơi lạc ở đâu đó, nào ngờ…", ông Tụ nghẹn giọng.
Hai con gái đầu đã lớn và lập gia đình nên bé Đ. là niềm hi vọng của vợ chồng ông Tụ.

Anh Trần Trọng Long - cậu ruột bé Đ. - kể hai ngày qua gia đình tìm kiếm bé Đ. trong niềm hi vọng vào một phép nhiệm mầu - Ảnh: DOÃN HÒA
Anh Trần Trọng Long - 25 tuổi, cậu ruột của Đ. - kể lại khi nghe tin cháu mình "mất tích", gia đình đã trình báo chính quyền xã Quỳnh Tam và công an để nhờ giúp đỡ. Cùng lúc này, người thân và hàng xóm tỏa ra đi tìm tung tích của Đ. đến đêm muộn.
Từ hình ảnh camera an ninh, H. được xác định là người cuối cùng gặp và chở bé Đ.. "Chúng tôi gặng hỏi H. thì có lúc nó nói "không biết", có lúc nói chở ra nghĩa trang.
Hai ngày qua, gia đình và cả làng rà từng ao hồ, kiểm tra từng khu vực vắng người nhưng không thấy cháu đâu cả. Nếu lúc đó H. báo sớm hơn hoặc công an làm rõ lời khai của H. thì có lẽ cháu tôi được cứu sống rồi", anh Long nói.
Trò chơi "giấu người"?
Trả lời báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết bước đầu H. khai nhận việc đưa bé Đ. vào khu vực rừng dẫn đến cái chết của bé là do nam sinh này thực hiện theo trò chơi điện tử.
Tuy nhiên, khi thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm, nam sinh H. lo sợ không đưa cháu bé về nữa, dẫn đến sự việc đau lòng. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do bé Đ. bị bỏ đói, khát trong nhiều giờ.
Cơ quan đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra động cơ gây án của H..
-
TTO - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh vừa có thư gửi các sở, ngành và tổ chức cơ sở cảnh báo tình trạng mượn danh ông để... ra oai, 'chém gió', 'xin xỏ'.
-
TTO - Sáng nay 18-1, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử ông Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm sau 11 ngày bị hoãn do vắng 3 bị cáo và nhiều người liên quan. Bị cáo Nguyễn Hữu Tín - cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM, vắng mặt do bệnh nặng.
-
TTO - Không chỉ khởi hành vào khung giờ cuối ngày, các hãng bay cho biết sẽ tăng tải bay xuyên đêm, tức là từ 1h-5h sáng, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
-
TTO - Felix Gretarsson là bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được ghép hai cánh tay và hai vai. Ca phẫu thuật dài hơn 15 tiếng được thực hiện tại bệnh viện Edouard-Herriot ở Lyon, Pháp.
-
TTO - Không thể không nhận thấy sự căm giận của vị lãnh đạo Mỹ trong thất bại ở kỳ bầu cử tháng 11-2020, mà hầu hết các chuyên gia đều nhận định có sự góp phần của dịch bệnh COVID-19.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận