Chúng tôi cưới nhau được hai năm, tình cảm của hai chúng tôi rất tốt, tôi yêu anh ấy nhiều và luôn tin tưởng anh ấy và tôi nghĩ anh ấy cũng thế.
Sau 4-5 tháng xa nhà vì công việc tôi trở về, không biết có phải tôi quá nhạy cảm không nhưng tôi cảm nhận hình như có gì thay đổi trong anh ấy, anh ấy không quan tâm tôi nhiều như trước, tôi chỉ lấy buồn một chút rồi thôi và chú ý chăm sóc anh nhiều hơn. Vì thời gian gần đây công việc của anh rất nhiều, anh phải thường xuyên ra ngoài và có khi làm việc đến khuya, cả ngày chủ nhật cũng chẳng được nghỉ ngơi và cũng không tâm sự nhiều về sự buồn lòng của mình về anh ấy.
Tôi bắt đầu thấy kinh hoàng khi phát hiện những chiếc bao cao su anh ấy đặc biệt mua về đã biến mất khỏi vị trí của nó (anh ấy không hề biết tôi biết được sự hiện hữu của nó vì tôi tình cờ phát hiện trong ngăn kéo đặc biệt của riêng anh trong lần về thăm nhà sau một chuyến công tác), và theo tính anh tôi biết chắc rằng anh ấy sẽ không thay đổi vị trí của chúng khi anh không cần đến chúng.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ, im lặng - tôi không thể, lòng tôi đang nổi sóng, tôi không thể suy nghĩ của mình về những chiếc bao cao su đó. Nhưng tâm sự với anh thì tâm sự thế nào đây? Liệu có chạm vào tự ái riêng tư nào đó của anh không? Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn những câu hỏi: Anh đang ngoại tình? Hay có một điều gì đó thầm kín riêng tư anh phải sử dụng đến chúng nhưng anh không thể nói cùng tôi? Anh tự thủ dâm? Nhưng tự thủ dâm ai cần đến bao cao su bao giờ?
Tôi muốn mình tiếp tục tin tưởng anh ấy như trước giờ tôi tin anh vậy, vì anh là người đàn ông đúng mực, kỹ tính, trách nhiệm và luôn nghiêm túc suy xét trong mọi vấn đề .
Xin chương trình hãy cho tôi một lời khuyên, tôi đang rất rối trí và là người ngoại cuộc, chương trình có nhìn nhận rằng anh ấy đang quan hệ với người con gái khác không?
Chân thành trọng ơn. (L.L.)
- Trả lời tư vấn của thạc sĩ tâm lý LÊ THỊ LINH TRANG:
Chào chị,
Sự việc chị vừa phát hiện có thể dễ dàng gây mất ăn mất ngủ cho bất cứ người phụ nữ nào với tất cả lòng yêu thương và một chút ghen tuông đối với chồng. Vì vậy lòng chị có đang "nổi sóng" cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, để khẳng định một điều gì đó thì ai cũng biết rằng nên có càng nhiều thông tin càng tốt. Và trong trường hợp này ta thấy chỉ có một thông tin rõ ràng duy nhất, đó là vật dụng kia đã không còn ở chỗ cũ của nó. Ngoài ra không còn gì khác, chẳng hạn như về một mối quan hệ nào đó, sự thay đổi sinh hoạt, thái độ khác thường, thêm nhiều sự kiện có liên quan...
Đành rằng chức năng chính của bao cao su là sử dụng vào hành vi quan hệ tình dục, nhưng chỉ với một thông tin trên thì chưa có cơ sở nào để kết luận người đàn ông của chị đã dùng nó vào việc đó, với một ai đó. Có thể trong lúc sắp xếp lại "ngăn tủ đặc biệt", anh ấy thấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ dùng đến, hoặc giả nó đã hết hạn sử dụng nên đã quẳng đi? Hay có thể anh ấy đã cho một ai đó vừa cưới vợ để dùng thử chẳng hạn? Hoặc thậm chí chị có từng thấy người ta dùng bao cao su thổi to lên như những cái bong bóng để tuyên truyền chưa?...
Trong cuộc sống, có thể dù xác suất rất thấp, nhưng không có gì là không thể xảy ra cả!
Như vậy cũng có nghĩa là việc anh ấy dùng nó để quan hệ với một ai đó cũng có thể xảy ra.
Khi đó liệu chị có nghĩ đến điều này: một người đàn ông sức khỏe tốt, vắng vợ 4 - 5 tháng cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý, và ít ra thì anh ấy cũng đã có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, kể cả sức khỏe của vợ vì sẽ tránh được những bệnh lây truyền qua đường tình dục, tránh được hậu quả gây mang thai ngoài ý muốn...
Suy nghĩ theo một chiều hướng tích cực, có thiện chí đối với người chồng "đúng mực, kỹ tính, trách nhiệm và luôn nghiêm túc suy xét trong mọi vấn đề" trong lúc này cũng là một giải pháp giúp chị lấy lại thăng bằng, để mà sáng suốt quan sát, thu nhận thông tin và nhận định vấn đề một cách đúng nhất với bản chất của nó. Càng nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực thì nó càng lớn mạnh và sẽ đánh bại tình cảm vợ chồng tốt đẹp đã có được bấy lâu nay đấy chị ạ!
Qua việc này, không biết chị có băn khoăn về một việc: Cưới nhau được hai năm, hình như chị đi công tác "hơi bị nhiều", trong khi "công việc của anh rất nhiều, anh phải thường xuyên ra ngoài và có khi làm việc đến khuya và cả ngày chủ nhật cũng chẳng được nghỉ ngơi"?
Có lẽ vợ chồng chị cũng nên cố gắng sắp xếp công việc để có nhiều thời gian bên nhau hơn, chăm sóc nhau và chia sẻ đời sống tinh thần với nhau nhiều hơn. Để hôn nhân bền vững, chủ động xây thì lúc nào cũng hơn là ở thế chống trả bị động, là một điều mà chắc chị cũng rõ.
Chúc chị mau chóng bình ổn tinh thần, dành tâm sức xây dựng tình cảm vợ chồng, làm những việc dù muộn còn hơn không!
Thân mến!
Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận