Tìm được một khách mua tờ vé số thì em đã phải nghe ít nhất ba chục câu từ chối "không". Nhưng dẫu nghe quen vậy, em cũng không thể chịu nổi mấy câu trả lời kiểu "không nghe, không thấy, không biết" mà khá nhiều sếp sử dụng trong năm sắp qua.
Cái lắc đầu "không" của ông khách từ chối mua vé số có thể làm thằng Tư em buồn một chút, chứ cái kiểu nói "ba không" của mấy ông sếp thì thiệt làm em... ngao ngán. Lẽ ra mấy ổng phải nghe, phải biết trước nhất, và nhiều hơn, đằng này ngược lại, "cả xóm đều biết, chỉ mình ổng không biết" thì coi sao đặng?
Hôm rồi, anh Hai bảo có mấy cây cầu họ "dần", thì nay em đề cử xếp mấy ông "ba không" đó vào họ "vô": ông "vô cảm", bác "vô tâm", anh "vô... trách nhiệm" (mà mấy ông này lại cũng thường "vô" - vô mánh)...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận