06/04/2006 16:08 GMT+7

Có nên chờ đợi?

TTO
TTO

TTO - Em năm nay 24 tuổi, em có quen một người bạn trai bằng tuổi em. Tình yêu của em thật đẹp và lãng mạn, nhưng nó chỉ kéo dài được 4 tháng thì bạn trai em phải đi làm xa tận Hàn Quốc đến 3 năm bạn ấy mới về.

PAh3uLrF.jpgPhóng toTTO - Em năm nay 24 tuổi, em có quen một người bạn trai bằng tuổi em. Tình yêu của em thật đẹp và lãng mạn, nhưng nó chỉ kéo dài được 4 tháng thì bạn trai em phải đi làm xa tận Hàn Quốc đến 3 năm bạn ấy mới về.

Em không biết và đang phân vân không biết phải làm sao: giữa chờ đợi và quên bạn ấy đi để tìm một người con trai khác, vì trước khi đi bạn ấy chẳng nói với em lời nào, chẳng nói với em rằng hãy đợi bạn ấy hay là không?

Tình yêu của tụi em tuy ngắn ngủi nhưng nó cũng trải qua rất nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn...

Trước đây, khi tụi em mới quen nhau bạn ấy nói với em rất nhiều: như hãy đợi bạn ấy về rồi hai đứa chúng mình sẽ cưới nhau. Em biết là bạn ấy cũng yêu em rất nhiều nhưng tại sao bạn ấy lại như vậy hả anh? Hãy cho em một lời khuyên (D.T.)

- Trả lời của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Chờ đợi hay rút lui? Câu hỏi tưởng chừng giản đơn nhưng thật khó trả lời. Quả thật là như vậy vì mình chỉ chờ đợi khi thấy tin tưởng và hy vọng, mình chỉ chờ đợi khi thấy hạnh phúc và sung sướng... Tất cả quá mông lung, tất cả đều không rõ ràng, tất cả đều quá mờ mịt...

Đi nước ngoài cũng không hẳn là đi mãi mãi. Tại sao em không hỏi thật lòng em trước khi quyết định hở em? Nếu lòng em còn yêu anh ấy thật nhiều, nếu lòng em vẫn chưa thể quên ngay lập tức thì bất kỳ sự cưỡng ép nào dù có thể cũng có giá trị gì đâu? Việc anh ấy vừa đi khỏi nên anh ấy cũng cần có thời gian để xác lập lại lòng mình. Không hứa vội vàng, không quá cảm tính... đôi lúc lại là điều rất đáng quý trong những trường hợp thế này, em ạ!

Hãy cho thêm một khoảng thời gian để anh ấy ổn định công việc và sinh hoạt. Hãy để cho nỗi nhớ tràn về, hãy để cho người ấy sống trong sự cô đơn... nếu người ấy cần em tự khắc sẽ nói những gì cần nói. Nếu người ấy vội vàng tìm một cái gì đó là ảo vọng, mới mẻ thì em có chờ cũng là chờ vô vọng.

Trong thời gian này, em cũng phải thẩm định lại lòng mình xem mình có thật sự thương, thật sự yêu và thực sự cần hay không. Nếu mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, em vẫn có thể chờ. Nếu mọi tín hiệu tích cực đều vội vàng trốn mất thì em hãy quên đi tất cả để bắt đầu lại cuộc sống mới.

Lẽ dĩ nhiên, cần nhất là vẫn phải rõ ràng trong mối quan hệ, cần nhất vẫn là nói thẳng nói thật với nhau. Một vài tháng em có thể giải quyết chuyện này thôi mà! Chúc em vui!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên