29/03/2020 06:35 GMT+7

Có một diễn viên Mai Phương chăm chỉ, giàu tình cảm

H.LÊ
H.LÊ

TTO - Sự ra đi của Mai Phương - cô diễn viên vóc dáng nhỏ bé có đôi mắt biết nói đã khiến nhiều nghệ sĩ thương cảm. Các đồng nghiệp bày tỏ sự trân trọng về những nỗ lực của cô trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Có một diễn viên Mai Phương chăm chỉ, giàu tình cảm - Ảnh 1.

Mai Phương trong bộ phim Con ông Hai Lúa, lúc này cô đã bị bệnh nhưng vẫn cố gắng tham gia - Ảnh: H.LÊ

Mai Phương là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Cô tham gia nhiều phim truyền hình như: Những thiên thần áo trắng, Hương phù sa, Xóm cào cào, Một ngày không có em, Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa, Những đứa con của Hai Lúa, Ngọn cỏ gió đùa... Ngoài đóng phim, Mai Phương còn diễn kịch, làm MC và ca hát.

Dù ngoại hình hơi nhỏ nhắn, bù lại Mai Phương có cặp mắt sáng, nụ cười tươi tắn, và đặc biệt cô rất yêu nghề, diễn xuất thông minh, có chiều sâu, diễn hài cũng ra mà diễn nội tâm cũng gây xúc động.

Có một diễn viên Mai Phương chăm chỉ, giàu tình cảm - Ảnh 2.

Mai Phương mất ở tuổi 35 sau 2 năm chống chọi bệnh ung thư phổi

Mai Phương đến với nghệ thuật từ tuổi ấu thơ. Khoảng 7-8 tuổi, Phương bắt đầu tham gia đội kịch Tuổi Ngọc và gắn bó suốt khoảng 10 năm. Lúc đó, đội kịch Tuổi Ngọc đã có tiếng, và lứa của Mai Phương quy tụ nhiều tài năng như Thiên Bảo, Quang Khôi, Thanh Hải, Ngọc Trai, Vũ Long...

Khi đã có nhiều vai diễn ở sân khấu lẫn phim ảnh, Phương vẫn nhớ và thương về ngôi nhà cũ. Có thời gian cô về làm cô giáo dạy múa hình thể ở đội kịch Tuổi Ngọc và tham gia diễn trở lại.

Đạo diễn Lê Cường - một trong những người đầu tiên sáng lập Tuổi Ngọc - nói: "Tôi ấn tượng nhất ở Mai Phương là đôi mắt, tròn xoe, biết nói, tính tình hiền lành. Phương diễn nội tâm rất tốt. Ngoài đóng kịch, Phương còn tham gia múa.

Phương giàu tình cảm. Cách đây mấy năm, khi các thành viên trong đội kịch Tuổi Ngọc tập hợp lại diễn các vở kịch nổi tiếng của đội trước đây, Phương tham gia liền. Ngày em ấy bệnh, các bạn trong nhóm Tuổi Ngọc cùng thời đến thăm, Phương rất vui, tôi thấy em rất lạc quan...".

Có một diễn viên Mai Phương chăm chỉ, giàu tình cảm - Ảnh 3.

Mai Phương trong phim Con ông Hai Lúa - Ảnh: H.LÊ

Nghe tin Mai Phương mất, đạo diễn Hồ Ngọc Xum - người từng làm việc với Mai Phương trong một số phim như Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa phần 1 và phần 2, Ngọn cỏ gió đùa, Con ông Hai Lúa - chia sẻ:

"Tôi quý Mai Phương ở điểm cô ấy siêng năng. Mỗi khi quay xong, thường thì các diễn viên ngồi giỡn vui với nhau còn Mai Phương tập trung học Anh văn rất chăm chỉ. Khi quay phim Con ông Hai Lúa ở tỉnh, lúc đó Mai Phương bệnh rồi mà còn tự lái xe đi quay. Mọi người trong đoàn lo cho sức khỏe Phương, bảo phải nhờ người lái xe chứ không nên như vậy, cô ấy mới chịu.

Sau này, biết mình không đủ sức khỏe, Mai Phương nói riêng với tôi là xin không tham gia phim nữa. Tôi hỏi thấy Phương đăng trên Facebook hình ảnh rất lạc quan, Phương cười buồn... rất là thương".

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, diễn viên Minh Luân xúc động: “Tôi và Mai Phương đóng phim, diễn kịch chung với nhau ở sân khấu Hồng Vân không biết bao nhiêu vở nên có nhiều kỷ niệm. Đối với tôi, Mai Phương là một cô bạn diễn hòa đồng và đặc biệt, Phương rất chân tình với khán giả”.

Phương nhỏ bé mà bản lĩnh, luôn hết lòng vì vai diễn

Tôi biết thời gian gần đây bệnh tình Phương trở nặng nhưng vì có con nhỏ, lại trong mùa dịch bệnh nên tôi không thể vào thăm em. Mới đây, ca sĩ Trương Bảo Như điện báo em đã mất, tôi như người mất hồn, cứ đi lòng vòng trong nhà mà chẳng biết làm gì.

Tôi và em có thời gian dài làm việc chung tại sân khấu kịch Hồng Vân, đóng chung khá nhiều phim truyền hình. Tôi quý và xem Phương như em của mình bởi Phương rất hiền lành và đáng yêu. Hồi đó, vui buồn, thậm chí thất tình em cũng đều tâm sự với tôi.

Nhìn Phương nhỏ bé, mong manh nhưng thật ra em bản lĩnh, nghị lực lắm. Trong cuộc sống riêng, em lận đận, đau khổ nhiều hơn niềm vui, vậy mà lúc nào em cũng tươi cười, vượt qua hết. Ngay cả lúc mắc căn bệnh hiểm nghèo em cũng giữ nụ cười để chiến đấu với tử thần. Có lẽ, nhờ tinh thần đó mà em cầm cự được mấy năm trời.

mai-phuong-5-15854034498491743715603

Phương được đào tạo bài bản nên khi bước vào nghệ thuật, em làm việc rất chuyên nghiệp. Em có thể đóng nhiều dạng vai, từ trẻ trung nhí nhảnh đến những vai dữ dằn, đanh đá, cơ hội... Em rất có trách nhiệm và hết lòng vì vai diễn.

Cô gái nhỏ bé đó cực kỳ siêng năng. Có lẽ vì gánh nặng cuộc sống nên em "cày" khủng khiếp. Có lần em nhận sô ngoài miền Trung, một mình em cầm lái chạy suốt cả ngày trời để đến điểm diễn. Em làm nhiều mà quên đi sức mình có hạn, có lẽ vì thế mà em đổ bệnh khi tuổi đời còn trẻ.

Thương em lắm, vì mất ngay thời điểm nhạy cảm khi mà toàn dân đang chấp hành nghiêm ngặt hạn chế ra đường, hạn chế tiếp xúc. Rất nhiều anh chị em nghệ sĩ muốn chào em giây phút cuối, và mọi người cũng đang rất bối rối...


NSƯT Trịnh Kim Chi (Linh Đoan ghi)

Thuơng tiếc Mai Phương: Thương tiếc Mai Phương: 'An nghỉ nhé 'vợ'. Hết đau đớn rồi!'

TTO - Nghe tin diễn viên Mai Phương qua đời ở tuổi 35, những nghệ sĩ thân thiết như Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như, Hồng Vân... đau buồn và thương tiếc đến 'khó thở'.

H.LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên