12/11/2021 07:57 GMT+7

Có khán giả, tuyển Việt Nam đã 'cháy' hết mình, chơi mạo hiểm tuyệt đẹp

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm? Sự kỳ vọng ấy vẫn chưa đến ở trận cuối lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam sau trận thua sát nút 0-1 trước đội bóng hàng đầu châu Á là Nhật Bản vào tối 11-11 trên sân Mỹ Đình.

Có khán giả, tuyển Việt Nam đã cháy hết mình, chơi mạo hiểm tuyệt đẹp - Ảnh 1.

Hoàng Đức (phải) đã có một trận đấu hay trước tuyển Nhật - Ảnh: NGUYỂN KHÁNH

Có thể nói rằng trong năm trận đã qua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đây là trận đấu mà tuyển VN làm hài lòng người xem khi thể hiện đúng với năng lực thật sự của mình.

Trước một đối thủ mạnh hơn hẳn về mọi phương diện, các cầu thủ VN đã kịp thể hiện được năng lực của chính mình trong suốt cả trận đấu.

Tình yêu dành cho đội tuyển

Đó là sự tự tin trong việc kiểm soát bóng, thoát sự vây ráp ngay trên sân nhà của cầu thủ đối phương, đáp trả bằng những pha ăn miếng trả miếng bằng tấn công mạch lạc.

Để làm được điều đó, HLV Park Hang Seo đã mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo. Có những người lần đầu được đá chính, hoặc lần đầu được xếp đá cạnh nhau ở vòng loại World Cup chứ không phải lắp ghép khiên cưỡng trong hiệp 2 như từng diễn ra ở các trận trước đó.

Chính sự tự tin dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân khéo léo, những cầu thủ thuộc dạng "thấp bé nhẹ cân" như Quang Hải, Tuấn Anh đã có những tình huống cài người khéo léo để thoát ra khỏi sự bủa vây của nhiều cầu thủ Nhật Bản.

Sự tự tin cộng với kỹ thuật cực khéo đã làm nên những tràng pháo tay từ khán đài. Tuy nhiên, trong mối quan hệ tương tác lẫn nhau, hai yếu tố ấy được cấu thành bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn một vạn khán giả trên khán đài.

Vì tình yêu bóng đá, tình yêu dành cho đội tuyển quốc gia, nhiều khán giả đã vượt qua nỗi âu lo về dịch bệnh, bất chấp thời tiết đang thay đổi, bất chấp giá vé vào sân cao gấp bội để đến sân tiếp lửa cho đội nhà.

Chỉ có tình yêu đích thực mới khiến sân Mỹ Đình nhuộm đỏ bởi hơn vạn khán giả vào tối qua. Khán giả thừa biết rằng thầy trò ông Park khó có điểm trước Nhật Bản, nhưng họ vẫn đến sân như một hành động tri ân cho nỗ lực tận hiến của các tuyển thủ.

Những điểm nhấn

Để giúp đội nhà vượt qua sự vây ép của đối phương hoặc chuyển trạng thái phản công nhanh, nhiều tuyển thủ buộc phải chơi bóng dài vượt tuyến. Chơi ngón này có thể lật ngược thế cờ, nhưng cũng đối mặt với nguy cơ bị thủng lưới khi đối phương hóa giải và chuyển sang phản công nhanh.

Bàn thua duy nhất của VN đến từ một pha chuyền bóng lạc địa chỉ. Nhưng ấn tượng hơn cả là pha đi bóng tốc độ, kèm theo quả lật cánh hiểm hóc của Minamino mà không hậu vệ VN nào cản phá được, trước khi Ito đệm bóng ghi bàn vào phút 17.

Sau nhiều lần "khóc hận" bởi sự can thiệp của VAR, lần đầu tiên VN thoát thua nhờ sự can thiệp của VAR sau cú sút như trái phá của Ito vào cuối hiệp 1. Trên đường bay vào góc cao khung thành thủ môn Tấn Trường, bóng đã chạm nhẹ vào vai của một cầu thủ đội khách, đồng nghĩa với pha làm bàn bị việt vị.

Chính sự cổ vũ không ngơi nghỉ của khán giả đã giúp đội tuyển VN chơi một trận đấu đầy tự tin, ngoan cường. Như một lời đền đáp lại tấm thịnh tình của khán giả, nhiều tuyển thủ đã tận hiến đến giây phút sau cùng.

Đó là pha bóng dùng cả thân người che chắn cầu môn, cứu cho đội nhà bàn thua trông thấy của đội trưởng Quế Ngọc Hải từ pha kết thúc của đối phương ở phút 81. Vài phút sau, đến lượt Tấn Trường bay người phá bóng như một cảm tử quân trong chân của Moriya.

Một pha bóng mà Tấn Trường làm người xem lạnh sống lưng khi anh bất chấp sự nguy hiểm bởi gầm giày của Moriya vừa đưa lên.

Sự cuồng nhiệt của khán giả đã góp phần không nhỏ, giúp các tuyển thủ cháy hết mình trước một trong những đội tuyển mạnh nhất châu Á để làm nên một đêm cảm xúc trên sân Mỹ Đình. Chỉ tiếc là cú sút của Xuân Trường ở cuối trận đã không là một dấu nhấn đẹp cho một pha dàn xếp hay của các tuyển thủ VN.

"Tuyển Việt Nam cần có niềm tin để tiến về phía trước"

16b

Truyền thông quốc tế khen ngợi hàng thủ VN - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đó là nhận định chung của nhiều cây bút thể thao tại châu Á sau khi chứng kiến màn trình diễn của tuyển VN sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản. Hầu hết đều cho rằng tuyển VN đã kiên cường và phòng ngự chặt chẽ trước sức ép của đối phương.

Cây bút Sam Robson của trang chuyên phân tích dữ liệu bóng đá Football Radar nhận xét trên Twitter rằng: "Tuyển VN được tổ chức rất tốt, có nhiều cầu thủ kỹ thuật, đặc biệt ở hàng tiền vệ. Nhưng họ cần phải có sự đột phá và niềm tin để tiến về phía trước nếu muốn trở thành ứng viên thực thụ cho tấm vé dự World Cup".

Trong khi đó, nhà báo Gabe Tan chuyên viết cho trang ESPN nhận xét rằng tuyển VN đã chống đỡ khá hay trước khi phải lãnh bàn thua ở phút thứ 17. Báo chí khu vực Đông Nam Á cũng đánh giá cao những gì mà hàng phòng ngự của VN đã thể hiện.

Báo MGR Online (Thái Lan) nhận xét rằng VN đã chơi rất "cứng đầu" và "phòng ngự như sỏi đá" trước một tuyển Nhật Bản hùng mạnh. Báo Viva (Indonesia) nhận định khả năng gây sức ép liên tục của cầu thủ VN khiến các cầu thủ Nhật Bản gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Ngay cả những tờ báo Nhật như Yomiuri, Yahoo News tiếng Nhật... cũng dành những lời khen cho hàng thủ của VN. Tờ Yomiuri bày tỏ đôi chút tiếc nuối khi bàn thắng thứ hai của Ito bị VAR từ chối, nhưng cho rằng chiến thắng 1-0 đủ để giúp Nhật Bản nuôi hy vọng giành vé dự World Cup 2022. Nhìn chung, truyền thông quốc tế đánh giá cao hàng thủ VN.

Đ.K.

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Giờ tôi mới hiểu kiếm được 1 điểm khó khăn thế nào'

TTO – HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết để thua 5 trận liên tiếp chắc chắn khiến ông và các cầu thủ bị stress. Và đến hôm nay ông mới hiểu kiếm được 1 điểm khó khăn thế nào.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên