11/07/2018 15:52 GMT+7

Cô học trò Ca Dong đạt điểm 10 duy nhất Quảng Nam

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Nghe bà con báo con mình là thí sinh đạt điểm 10 duy nhất của tỉnh, ba mẹ Lê Thị Nhàng vứt lại cày, cuốc giữa rẫy, chạy về ôm chầm lấy cô con gái yêu quý.

Cô học trò Ca Dong đạt điểm 10 duy nhất Quảng Nam - Ảnh 1.

Thí sinh Lê Thị Nhàng - Ảnh: NVCC

Sáng 11-7, ông Hà Thanh Quốc - giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam gọi điện cho chúng tôi, giọng ông như reo: "Có một thí sinh đặc biệt lắm! Con bé người dân tộc thiểu số nhưng là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 của toàn tỉnh".

Đó là thí sinh Lê Thị Nhàng, lớp 12/2 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam.

Tin vui lan khắp bản nghèo Ca Dong

Tin cô học trò của bản làng là thí sinh duy nhất của tỉnh đạt điểm 10 trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 làm người Ca Dong ở núi rừng Ngọc Linh xôn xao cái bụng.

Lần đầu tiên con em của những bản làng xa xôi hẻo lánh vùng cao này có kết quả ấn tượng như vậy. Mọi người đã bỏ nương rẫy, kéo đến nhà bé Nhàng tại thôn 5, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam để chung vui.

Ông Lê Phước Thanh, 40 tuổi, ba của Nhàng, cho hay sáng nay khi đang làm rẫy, bà con truyền tin rằng con mình là thí sinh đạt điểm 10 duy nhất của tỉnh, hai vợ chồng ông trào nước mắt. Vứt lại cày, cuốc, giữa rẫy, hai người chạy về ôm chầm lấy cô con gái yêu quý của mình.

"Đến bây giờ tôi vẫn còn run. Ở vùng núi này, cái ăn còn khó huống gì đến chuyện học. Thấy con gái thi kết quả vậy, dù có ra sao nữa thì tôi vẫn cảm thấy tự hào lắm", ông Thanh nghẹn ngào.

Mắt đỏ hoe, bà Hồ Thị Tiên, 39 tuổi, mẹ Nhàng, chia sẻ: "Tôi không biết nói gì trong lúc này nữa mà chỉ tâm niệm sẽ cố gắng làm cho con ăn học đến nơi đến chốn".

"Khoảng 9h sáng, mấy thầy cô ở trường rồi đến các thầy ở phòng giáo dục huyện điện lên chúc mừng thì em mới biết mình được điểm 10. Chứ ở trên vùng núi này không có Internet nên em không thể coi điểm được. Khi em biết điểm thì run lắm, đến giờ vẫn còn run", Nhàng nói với giọng nói trọ trẹ của người vùng cao.

Nhàng cho biết hôm làm bài thi em rất tự tin với bài của mình, làm xong bài còn dư thời gian 15 phút. "Trong lúc làm bài thi, khó nhất những câu hỏi ra theo kiểu đặt tình huống vì nó rất dài, em phải đọc đi đọc lại rồi suy nghĩ, phân biệt rồi mới chọn đáp án. Em tự tin vì mình nắm được bài, học kỹ kiến thức cơ bản của môn này", Nhàng kể.

Em muốn làm cô giáo dạy trẻ vùng cao

Cô học trò Ca Dong đạt điểm 10 duy nhất Quảng Nam - Ảnh 2.

Cô học trò Lê Thị Nhàng - Ảnh: NVCC

Từ trung tâm xã vào nhà Nhàng phải băng đường rừng, đi bộ hơn 4-5 giờ bởi nhà em ở giáp tỉnh Kon Tum. Từ nhỏ em học phải đi bộ đến các điểm trường, cấp ba phải xuống TP Hội An để học trường nội trú.

Gia đình em khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã. Ba mẹ suốt ngày bám lấy nương rẫy, chật vật trong cảnh đói nghèo để nuôi 3 đứa con ăn học.

"Quá trình học em gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng phải cố, phải ráng. Bởi vì ba mẹ nói chỉ có học mới giúp các con thoát khỏi cái đói, cái nghèo triền miên ở vùng non cao hẻo lánh này. Ước mơ của em làm làm giáo viên để về dạy chữ cho bọn trẻ nghèo ở miền núi này", Nhàng quả quyết.

Nhàng kể em học đều tất cả các môn, nhưng môn giáo dục công dân là em thích, điểm trung bình môn này năm lớp 12 của em là 9,2. Tổng kết cả năm học lớp 12 em được 7,8. Từ lớp 1-12 Nhàng đều là học sinh khá giỏi.

Nhàng chia sẻ bí quyết học tốt môn giáo dục công dân: lúc học chú ý nghe thầy cô giảng bài, về nhà đọc, ôn bài thật kỹ.

"Lúc làm bài cố gắng chú ý tìm các từ khóa chính trong các câu hỏi để suy luận, đọc hiểu. Em cũng siêng đọc nhiều sách, báo mỗi khi rảnh ở thư viện trường để biết nhiều kiến thức xã hội phục vụ cho môn học", Nhàng bộc bạch.

Với điểm 10 môn giáo dục công dân, văn 7,5 điểm, các môn còn lại điểm tương đối, năm nay NV1 Nhàng dự định xét vào ngành giáo dục chính trị và NV2 là ngành sư phạm tiểu học của trường ĐH Sư phạm Huế khối C19.

"Kỳ tích"

Ông Hà Thanh Quốc - giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, cho biết rất thú vị đối với điểm 10 của Nhàng. "Một cô học trò người dân tộc thiểu số học trường nội trú dân tộc, môn này tâm lý học sinh đâu có phải ai cũng đam mê, đầu tư như thế này được, làm cho ra điểm 10 thì đâu có dễ. Trắc nghiệm đâu phải dễ làm cho ra điểm đó. Rõ ràng em phải có đam mê, học tốt môn này có cơ sở chứ không thể ăn may. Đây chắc có lẽ là kỳ tích của cô bé ở núi rừng Trường Sơn này".

Cậu học trò đạt 9,75 điểm môn văn mơ làm thầy giáo Cậu học trò đạt 9,75 điểm môn văn mơ làm thầy giáo

TTO - 'Khi nghe tỉnh Quảng Nam chỉ có duy nhất điểm văn được 9,75 em không nghĩ là mình, giờ biết thấy run run, vui mừng khôn xiết', Nguyễn Quốc Thạch chia sẻ.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên