Cô giáo Tắk Pổ Trà Thị Thu nói về lý do chọn ở lại núi rừng

Trong chương trình giao lưu các gương mặt đoàn viên thanh niên tiêu biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ngày 6-12, cô giáo Trà Thị Thu được mời chia sẻ hành trình của mình.

Trà Thị Thu - Ảnh 1.

Ảnh lễ khai giảng giữa đại ngàn năm 2019 của cô Thu và học trò - Ảnh: FBNV

Chia sẻ của cô giáo Trà Thị Thu khiến nhiều đại biểu dự đại hội rưng rưng xúc động.

Chọn ở lại đại ngàn

Cô Trà Thị Thu là giáo viên trẻ từng công tác trên núi Ngọc Linh, xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng).

Cô Thu là gương mặt "gây bão mạng" sau loạt ảnh lễ khai giảng giản dị nhưng xúc động ở điểm trường Tắk Pổ được lan tỏa năm 2019.

Những đứa trẻ tay cầm cờ chạy theo cô giáo giữa biển mây và ngọn đồi xanh ngắt đã tạo nên hình ảnh lễ khai giảng đầy trong trẻo.

Cô Thu chia sẻ về lý do chọn ở lại núi rừng. Cô sinh ra ở xã Đồng Dương (Đà Nẵng), đường sá bằng phẳng, cuộc sống thuận lợi nhưng ra trường cô lại chọn ngược lên Trà Tập - nơi quanh năm mây phủ, cái khó còn bủa quanh từng nếp nhà, từng ánh mắt trẻ thơ.

Trà Thị Thu - Ảnh 2.

Cô Thu chia sẻ hành trình của mình chọn ở lại núi rừng - Ảnh: CHÂU SA

Có người hỏi sao không ở đồng bằng cho đỡ vất vả, cô chỉ cười, công việc ở đâu cũng vậy. Còn trong lòng, cô tin tuổi trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta dám bước đến những nơi cần mình nhất.

"Ở Trà Tập có những đứa trẻ chưa từng biết đến thế giới bên ngoài bản làng nhưng lại có đôi mắt sáng lấp lánh khi cầm trên tay cuốn sách, cây bút. Chính ánh mắt ấy đã níu chân tôi ở lại", cô Thu nói.

Và từ đó đến nay, đã hơn 10 năm, cô vẫn đứng lớp giữa đại ngàn.

Cô giáo Tắk Pổ Trà Thị Thu nói về lý do chọn ở lại núi rừng - Ảnh 3.

Một trong những tấm ảnh cô Thu đứng lớp chụp trong mùa khai giảng năm 2019 gây bão mạng - Ảnh: FBNV

Những câu chuyện nghẹn ngào và hành trình lan tỏa yêu thương của cô Trà Thị Thu

Cô Thu kể: "Tôi vẫn nhớ năm học 2015 - 2016, tôi được phân công giảng dạy ở điểm trường Răng Dí, xã Trà Tập. Lúc đó tôi đi bộ khoảng 3-4 tiếng đồng hồ mới đến được lớp học giữa núi rừng.

Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải quãng đường, mà là hình ảnh học trò mỗi ngày cõng theo 1-2 em nhỏ trên lưng, vừa học vừa giữ em cho ba mẹ đi rừng đi rẫy", cô Thu nói.

Nếu không cho mang theo, lớp học sẽ… không còn học sinh. Vì thương trò, lớp của cô Thu lúc nào cũng đông gấp đôi.

Cô nhớ mãi hình ảnh em Hồ Văn Kiểu - học sinh lớp 2, anh thứ tư trong gia đình có tám anh chị em.

Một lần giờ ra chơi, em nhỏ quấy khóc, Kiểu nhẹ nhàng cõng em ra sân, nhặt một hòn đá, lau sạch rồi cho em ngậm vì… khát sữa.

"Chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi như chết lặng", cô nói. Một đứa trẻ lớp 2 nhưng phải lo toan mọi thứ. Ai nhìn cũng nghẹn.

Trà Thị Thu - Ảnh 4.

Cô Trà Thị Thu (trái) góp sức kết nối những bữa ăn đủ chất đến trẻ vùng cao - Ảnh: FBNV

Từ những điều mắt thấy, lòng đau, cô Thu cùng Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My kiên trì làm từng việc từ xây lớp học kiên cố, làm hàng trăm nhà vệ sinh để đổi thay sinh hoạt; dựng cầu treo để bà con và học sinh đi lại an toàn; mang điện năng lượng mặt trời, bóng đèn, bữa ăn dinh dưỡng, ly sữa, laptop, WiFi… về bản làng để học trò vùng cao lần đầu tiên được nhìn ra khỏi bản.

Cô Thu cũng bày tỏ mong muốn phong trào tình nguyện hướng mạnh về giáo dục và chuyển đổi số, có nhiều đội hình trí thức trẻ cùng về miền núi, đồng hành với thầy cô và học trò không chỉ bằng vật chất, mà bằng chuyên môn, công nghệ và bằng sự sẻ chia.

Cô giáo Tắk Pổ Trà Thị Thu nói về lý do chọn ở lại núi rừng - Ảnh 5.Lễ khai giảng trong trẻo ở điểm trường Tăk Pổ nơi rẻo cao bồng bềnh mây trắng

Lễ khai giảng ở điểm trường Tăk Pổ diễn ra ngắn gọn, trong trẻo và bình dị của 3 cô, 38 trò nơi rẻo cao bồng bềnh mây trắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất