05/09/2022 09:45 GMT+7

Cô giáo 20 năm may áo tặng trò miền biên giới

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - 20 năm qua, cứ vào mùa khai giảng, cô giáo Trần Thị Châu (47 tuổi, Trường mầm non A Xing) lại lặng lẽ may quần áo tặng học trò miền biên giới xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cô giáo 20 năm may áo tặng trò miền biên giới - Ảnh 1.

Đêm về, cô Châu tranh thủ mọi thời gian may đồ tặng trò, với cô thêm một bộ đồ là thêm một niềm vui cho mình và bọn trẻ - Ảnh: TRẦN MAI

Chồng cô Châu, thầy giáo Đỗ Xuân Thành (50 tuổi), cũng đồng hành cùng vợ làm những việc ngoài giáo trình ở xã Lìa.

Vợ chồng cô Châu là điển hình của giáo dục miền heo hút. Ở đó, dạy học phải bằng tất cả yêu thương.

Trong căn nhà của cô Châu chất đầy quần áo, sách vở mà cô xin được hoặc bỏ tiền túi mua tặng học trò, bà con. Năm nay cô Châu may 50 bộ quần áo cùng nhiều sách vở, dụng cụ học tập khác tặng trò vào dịp khai giảng.

Cô Châu đang dạy ở điểm lẻ thôn Amor và luôn được bà con quý mến, còn học trò chỉ cần cô đưa tay ra sẽ lao đến ôm chầm. Nụ cười của bọn trẻ là thước đo lớn hơn cả giấy khen, bằng khen mà cuộc đời cô Châu từng nhận.

Chị Hồ Thị Lan (34 tuổi, thôn Amor) bảo rằng: "Cô Châu tốt lắm, cô xin cho dân, cho trẻ từ áo quần, sách vở, máy lọc nước, chén bát, gạo, dầu, chăn màn... Mong cô Châu ở lại đây với bà con, đừng đi đâu cả".

Ước mong cho trò, cô Châu nói: "Mẫu giáo lớn, mẫu giáo nhỡ đã có chế độ ăn trưa của Nhà nước hỗ trợ. Riêng các cháu 24 đến 36 tháng tuổi chưa có chế độ, tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để các cháu có bữa ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng".

Cô giáo 20 năm may áo tặng trò miền biên giới - Ảnh 2.

Đường từ nhà đến điểm trường Amor không xa, nhưng con đường xuống cấp nghiêm trọng, hai vợ chồng cô Châu phải đảo qua đảo lại để “vượt chướng ngại vật” - Ảnh: TRẦN MAI

Cô giáo 20 năm may áo tặng trò miền biên giới - Ảnh 3.

Cô Châu mặc áo cho trò, nụ cười của cả hai thật sự ấm áp vào mùa khai giảng năm học - Ảnh: TRẦN MAI

Cô giáo 20 năm may áo tặng trò miền biên giới - Ảnh 4.

Vợ chồng cô Châu - thầy Thành vui vẻ bên phòng khách đã được "hô biến" thành nhà kho chất đầy đồ từ thiện xin được - Ảnh: TRẦN MAI

Cô giáo 20 năm may áo tặng trò miền biên giới - Ảnh 5.

Mỗi khi bước vào năm học mới, cô Châu phải vận động phụ huynh quan tâm đưa trẻ đến trường - Ảnh: TRẦN MAI

Cô giáo 20 năm may áo tặng trò miền biên giới - Ảnh 6.

Đêm xuống, hai vợ chồng cô Châu lặng lẽ chuẩn bị giáo án bên căn phòng khách của gia đình đã trở thành nhà kho, chỉ còn duy nhất lối đi và chỗ thầy Thành để máy tính làm việc - Ảnh: TRẦN MAI

Cô giáo 20 năm may áo tặng trò miền biên giới - Ảnh 7.

Điểm trường Amor nơi cô Châu gắn bó 20 năm cùng bọn trẻ có được tất cả yêu thương - Ảnh: TRẦN MAI

Cô giáo 20 năm may áo tặng trò miền biên giới - Ảnh 8.

Tình cảm của cô Châu đã biến lớp học trở thành căn nhà chung, cô thật sự là mẹ hiền của bọn trẻ - Ảnh: TRẦN MAI

Những cô giáo miền xuôi lặn lội gieo chữ ở làng Canh Tiến Những cô giáo miền xuôi lặn lội gieo chữ ở làng Canh Tiến

TTO - Suốt nhiều năm qua, các cô giáo từ miền xuôi vượt đường sá xa xôi, cách trở để gieo con chữ cho trẻ em ở ngôi làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định).

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên