13/08/2016 20:27 GMT+7

Cô gái "người rừng" Campuchia có cha mẹ ở VN?

VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 13-8, anh Rơ Chăm Khăm Phi (sống tại Ozadav, Rattanakiri, Campuchia) cho biết cô gái "người rừng" Rơ Chăm H'Pnhiêng được một gia đình tại thị xã Chư Sê (Gia Lai) sang nhận về vào sáng 13-8 vì cho rằng đó là con mình.

Rơ Chăm H’Pnhiêng và vết sẹo trên cổ tay do dính bẫy thú khi còn sống trong rừng già - Ảnh: VIỄN SỰ
Rơ Chăm H’Pnhiêng và vết sẹo trên cổ tay do dính bẫy thú khi còn sống trong rừng già - Ảnh: VIỄN SỰ

Gia đình anh Rơ Chăm Khăm Phi đã nuôi dưỡng cô gái "người rừng" từ năm 2007.

Rơ Chăm H'Pnhiêng là cô gái được phát hiện trong một cánh rừng tại làng Tel, xã Oyatung, huyện Oyadav (Rattanakiri, Campuchia). Cô được cho là con gái trong một gia đình người Jarai tại Đức Cơ (Gia Lai) đi lạc vào rừng sâu từ năm 1989.

Rơ Chăm H'Pnhiêng sau đó đã được gia đình người Jarai này nhận lại, lúc này đã chuyển từ Gia Lai sang sống tại Ozadav.

Sự việc này đã gây chấn động báo chí và những nhà nghiên cứu nhân chủng học trong nước và thế giới vào điểm 2007 và nhiều năm sau đó.

Tuy nhiên, mọi giả thuyết và kết luận về "người rừng" Rơ Chăm H'Pnhiêng có thể sẽ thay đổi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Rơ Chăm Khăm Phi, người từng nhận là em trai "người rừng", cho biết gia đình người đàn ông tên Peo, dân tộc Jarai ở Việt Nam, đã sang nhận con với "bằng chứng" là giấy tờ có ảnh về cô gái mà gia đình anh đã chăm sóc 9 năm qua. Đồng thời, gia đình ông Peo còn chỉ các vết sẹo ở tay và chân cô gái.

Ông Peo cho anh Rơ Chăm Khăm Phi biết đây là con gái của ông bị mất tích từ năm 2006. 

* Thông tin cụ thể xin mời bạn đọc xem trên nhật báo Tuổi Trẻ ngày 14-8.

 

VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên