04/06/2007 08:05 GMT+7

Cô gái lái taxi

ÚT BẠCH
ÚT BẠCH

TTC - Dù được xem như một sản phẩm ăn theo của bộ phim cùng tên rất nổi tiếng của Pháp, nhưng “Cô gái lái taxi” hấp dẫn theo phong cách "Mỹ". Nhân vật chính là Belle Williams - một cô gái được xem là một nữ quái về tốc độ. Khi cô lái xe trên đường, chẳng ai có thể đuổi kịp.

y1lAQ0x7.jpgPhóng to
TTC - Dù được xem như một sản phẩm ăn theo của bộ phim cùng tên rất nổi tiếng của Pháp, nhưng “Cô gái lái taxi” hấp dẫn theo phong cách "Mỹ". Nhân vật chính là Belle Williams - một cô gái được xem là một nữ quái về tốc độ. Khi cô lái xe trên đường, chẳng ai có thể đuổi kịp.

Nhờ tài này mà Belle làm đại lý cho một hãng lái taxi nhanh nhất New York để nuôi ước mơ là trở thành người vô địch trong các cuộc đua xe hơi. Cuộc sống của cô sẽ bình bình nếu không có một gã "khùng" nhảy bổ vào trong xe cô. Đó là cảnh sát mật Andy Washburn đang truy đuổi bọn tội phạm. Kể từ đó, Belle buộc phải cùng phối hợp và hỗ trợ Washburn rượt đuổi một nhóm những cô gái Brazil cướp nhà băng.

Và cũng từ lúc này, Belle thật sự thích thú bởi vì được toàn quyền chạy xe hết ga mà chẳng bị ông cảnh sát nào vịn. Bộ phim hài hước với những pha rượt đuổi ngoạn mục giữa Belle và băng cướp với sự tham gia của diễn viên Queen Latifah, Jimmy Fallon, Gisele Bundchen...

ÚT BẠCH

Minh Vương có phước

LDQjbl0J.jpgPhóng to
Bộ phim cải lương về cuộc đời đức Phật với cái tên “Đức Phật Thích Ca” đang quay, nghệ sĩ Minh Vương có phước được đóng vai đức Phật khi đắc đạo. Minh Vương sướng lắm, gặp ai cũng khoe "Sao, thấy tui hóa trang làm Phật giống hông, đẹp hông?".

Nghệ sĩ Bạch Tuyết kể thêm: "Ông này khoái làm Phật đến nỗi đòi giữ luôn chiếc áo cà sa mặc trong tuồng. Chiếc áo này của một vị hòa thượng, tui thỉnh về, muốn giữ là phải để trên bàn thờ, tụng kinh mỗi ngày, nghe vậy ổng sợ quá… đem trả".

BÌNH BUNG

Ngọc Trinh đã biết đi xe

Og2XdP2p.jpgPhóng to
Có thể nói, nhờ phim “Mùi ngò gai” mà diễn viên "ốc tiêu" Ngọc Trinh biết… đạp xe! Trước đây, Ngọc Trinh đi đâu cũng có anh “tài xế” là cậu em trai. Thế nhưng, để thể hiện vai Vi trong “Mùi ngò gai” cho nhuyễn, Ngọc Trinh phải biết sử dụng thành thạo xe đạp, thậm chí cả xe gắn máy.

Thấy chiếc xe, mặt mày cô Vi đã xanh lè, vậy mà ông đạo diễn người Hàn Quốc phán một câu xanh rờn: "Giao hẹn sau 3 ngày phải biết đạp xe!". "Chuyện lớn" rồi đây! Về nhà, Ngọc Trinh đợi trời khuya đường vắng, rủ thằng em đi tập xe cho chị. Té lên té xuống mấy lần mới đủ "mười thành công lực" để quay cho đạt các cảnh đạp xe.

Nói về giai thoại tập xe, Trinh kể thêm: "Hà, hà, người đầu tiên Trinh suýt đụng là… hai người ngoại quốc đang chạy xe trên bờ kè, Trinh chợt thấy hai người nước ngoài đi ngược lại, tự nhiên tay lái của Trinh run lên, cứ nhắm mắt mà tới. Cũng may, chiếc xe không đụng, mà thẳng một đường chui vào… giữa hai người, hú hồn!".

MI TY

Người chồng bất bất đắc dĩ

4LQg0ENP.jpgPhóng to
Công việc đưa đẩy nên Quang nhận được rất nhiều lời đề nghị xin được làm vợ anh. Điều tuyệt vời nhất mà mọi người đàn ông đã có gia đình trên thế gian rất thèm muốn, ganh tị là các cô vợ không hề ràng buộc, đòi hỏi phải chu cấp tài chánh. Thực chất, anh ta lại chưa hề có một mảnh tình vắt vai thì làm sao biết thế nào là cuộc sống vợ chồng...!

Sau nhiều lần chịu đựng sự bầm giập, ghen tuông do gia đình và chồng của các cô “chủ vợ” gây ra, Quang lại tìm được cho mình một tình yêu tuyệt vời của Đào, một trong những cô vợ do tình cờ gặp nhau tại bến xe, và trong một tình huống bất đắc dĩ Quang phải chịu nhận là chồng để giúp cô ta thoát khỏi chuyện bị gia đình ép gả cho một ông già dưới quê.

Vở kịch vui, diễn tại sân khấu kịch Sài Gòn, với các nghệ sĩ: NSƯT Việt Anh, Hồng Nga, Quyền Linh, Hữu Nghĩa, Bảo Châu, Xuân Thùy, Lan Phương, Tiết Cương, Quyền Lộc, Đăng Lưu, Lê Chẩn và bé Cát Cát.

THỤY VÂN

Kỷ lục Việt Nam: 1 con lân, 28 người múa

7HFsxdY4.jpgPhóng to
Đó là con lân được biểu diễn trong chương trình “Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam” lần 7 năm 2007 và lập kỷ lục trực tiếp: Con lân lớn nhất Việt Nam. Con lân khổng lồ này do Đoàn lân sư rồng Lâm Minh sở hữu, được thực hiện từ năm 2003 để tham gia “Liên hoan lân sư rồng TP.HCM” (lần 3). Đầu lân dài đến 3m, rộng 2,8m, cao 2,5m (tính luôn cả sừng) và nặng 50kg.

Chiếc đầu lân này làm bằng nhiều sợi mây dẻo đan kết lại. Để múa nổi đầu lân này cần đến 8 người múa có kinh nghiệm và tập luyện nhuần nhuyễn với nhau để có những động tác đồng bộ và ăn ý. Đuôi lân dài 10m, rộng 5m cần đến 10 người phụ diễn. Tiết mục độc đáo của con lân kỷ lục này là “Lân mẫu xuất lân nhi”. Trong quá trình múa sẽ có 5 con lân con lần lượt "ra đời" và múa từ trong bụng lân mẹ múa ra, nên tiết mục này còn được gọi là “Ngũ phúc lâm môn”. Do đó, khi biểu diễn tiết mục này phải cần đến 28 người múa.

NI NA

Tuổi Trẻ Cười số 333 (ra ngày 1-6-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ÚT BẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên