20/01/2026 13:06 GMT+7

Cổ động viên đặc biệt của U23 Việt Nam

22h30 tối nay 20-1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đấu với U23 Trung Quốc trong trận bán kết Giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Duy đi cổ vũ cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh: N.K.

Đồng hành cùng U23 Việt Nam làm nên lịch sử ở Thường Châu 2018, CĐV Nguyễn Văn Duy giờ lại sang Ả Rập tiếp lửa cho U23 Việt Nam với niềm tin lớn về một chức vô địch. 

Hành trang của Duy sang Saudi Arabia vào tối 19-1 ngoài cờ Tổ quốc, trống, loa cầm tay, cúp vô địch để cổ vũ còn có 100kg thức ăn lẫn cà phê cho các cầu thủ.

Nguyễn Văn Duy (thường được biết với tên Thomas Nguyễn) là CĐV cuồng nhiệt và quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Tuyển Việt Nam hay U23 đi đến đâu thi đấu, anh đều sắp xếp thời gian để đi cổ vũ. 

Nhưng lần này, cảm xúc với anh thật đặc biệt. "Sau 8 năm tôi lại có dịp đi cổ vũ một lứa U23 khác ở sân chơi châu lục. Khác với sự đáng tiếc khi chỉ giành ngôi á quân tại Thường Châu năm 2018, U23 Việt Nam lần này nắm chắc phần thắng nhiều hơn", anh hào hứng nói. 

Với niềm tin chiến thắng dù U23 Việt Nam chưa đá tứ kết với U23 UAE, Duy đã làm xong thủ tục xin visa, mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn tại Saudi Arabia. Đi gấp nên mọi thứ đều rất tốn kém. Cụ thể, tổng chi phí gần 150 triệu đồng chỉ cho 6 ngày ở Saudi Arabia. Và niềm tin đó đã được thầy trò HLV Kim Sang Sik đền đáp bằng trận thắng tuyệt vời 3-2 trước U23 UAE.

Gọi điện thoại chia vui cùng các cầu thủ thân quen như Đình Bắc và thủ môn Trung Kiên sau trận, nghe "mấy đứa nhỏ" than thèm đồ ăn và cà phê Việt, anh Duy lập tức đặt mọi thứ để kịp đem sang cho U23 Việt Nam.

Trong 100kg hành lý của anh Duy có 25kg mắm tép, 40kg giò chả, gần chục cái bánh chưng, nếp để nấu xôi rồi cả cà phê Highlands mà các cầu thủ rất thích uống. Cô con gái nhỏ bị bệnh phải nhập viện hôm 18-1 có làm Duy lo lắng trước giờ lên đường, nhưng cuối cùng tình hình cũng ổn để anh sang Saudi Arabia cổ vũ và cháy cùng niềm đam mê bóng đá.

Trước trận bán kết với U23 Trung Quốc, Duy vẫn tiếc vì đội nhà không gặp U23 Uzbekistan. Anh nói: "Với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam không sợ đội nào ở giải năm nay ngay cả U23 Uzbekistan. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Trung Quốc. Nhưng thật ra tôi muốn U23 Việt Nam gặp lại Uzbekistan ở bán kết để có thể đòi nợ cho thất bại ở trận chung kết năm 2018.

Năm đó, tôi đã phải cầm chiếc cúp nặng đi bộ 16km về lại khách sạn dưới trời tuyết lạnh vì không thể bắt được taxi. Nghĩ lại khoảnh khắc đó cay vô cùng. Nhưng lần này, tôi có niềm tin U23 Việt Nam sẽ vô địch vì U23 Hàn Quốc nếu có gặp ở chung kết cũng không mạnh. Hay U23 Nhật Bản đa phần là sinh viên, họ đá với đội yếu ở vòng bảng thì lấn át, nhưng đá với U23 Jordan ở tứ kết thì rất vất vả", anh Duy nói.

Cổ động viên đặc biệt của U23 Việt Nam - Ảnh 2.Cổ động viên tin U23 Việt Nam sẽ thắng

Dù dành lời khen cho hàng thủ U23 Trung Quốc, nhưng cổ động viên Việt Nam tin rằng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở bán kết Giải U23 châu Á 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất