
Khách sạn trên đường Đồng Khởi (quận 1) treo cờ rực rỡ - Ảnh: QUỲNH QUỲNH
Những ngày cuối tháng 4, dọc theo các tuyến đường lớn nhỏ của thành phố, hình ảnh quốc kỳ bay phấp phới không chỉ xuất hiện trên trụ sở cơ quan hay mặt tiền nhà phố, mà còn lan tỏa đến từng ban công chung cư.

Chung cư trên đường D2 (phường Tân Phú, TP Thủ Đức) rợp sắc quốc kỳ, hưởng ứng ngày đại lễ của đất nước - Ảnh: AN VI
Hơn tuần qua, tại một chung cư trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Linh Đông, TP Thủ Đức) người dân chủ động treo cả trăm lá cờ trước ban công, đứng cách đó từ vài trăm mét đã thấy đỏ rực cả tòa nhà.
Lá cờ được người dân căng thật thẳng rồi treo đều khắp bốn mặt tòa nhà.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (36 tuổi), cư dân chung cư, chia sẻ: “Cứ đến dịp 30-4, ban quản lý lại phát động treo cờ, nhà tôi hưởng ứng ngay.
Hồi xưa ở nhà mặt đất, chuyện này rất quen thuộc. Từ khi lên chung cư, tôi vẫn giữ thói quen đó. Nhìn cả dãy lầu đều treo cờ Tổ quốc, thấy xúc động lắm”.

Hàng chục lá cờ được treo trước ban công khắp bốn mặt tòa nhà chung cư trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: AN VI
Chị Lan cũng cho biết mấy hôm nay khách đến chung cư ai cũng khen đẹp. Có người còn chụp ảnh ban công để đăng mạng xã hội, lan tỏa tinh thần hướng về ngày 30-4.

Chung cư Huỳnh Văn Chính (quận Tân Phú) rợp bóng quốc kỳ - Ảnh: QUỲNH QUỲNH
Nhiều chung cư cũ như Huỳnh Văn Chính (quận Tân Phú) càng trở nên cổ kính khi khoác thêm “lớp áo” quốc kỳ.
Chị Thúy Nga (33 tuổi), chủ một cửa hàng tại block C của chung cư Huỳnh Văn Chính, cho biết việc treo cờ đã trở thành thói quen của cư dân tại đây vào dịp lễ Tết, đặc biệt là ngày 30-4 và Quốc khánh 2-9.

Đến những ngày lễ lớn, người dân tại chung cư Huỳnh Văn Chính (quận Tân Phú) sẽ được phát cờ - Ảnh: QUỲNH QUỲNH
“Gần đến lễ Tết ban quản lý chung cư sẽ phát cho mỗi hộ dân một lá cờ để treo. Chung cư khoác áo mới đẹp hơn, nhiều khách tới đây chụp ảnh càng khiến việc buôn bán thêm thuận lợi”, chị Nga chia sẻ.

Nhiều tòa nhà, chung cư trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 đỏ rực sắc quốc kỳ - Ảnh: QUỲNH QUỲNH
Nhiều khách sạn, tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố cũng hưởng ứng 50 năm ngày non sông nối liền một dải qua những lá quốc kỳ đỏ thắm trước ban công.
Cứ thế, bầu không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đến với từng tầng lầu, từng ô cửa trên từng tòa nhà, tuyến đường...

Tòa nhà trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đỏ rực sắc quốc kỳ cùng những khẩu hiệu chào mừng ngày 30-4 - Ảnh: QUỲNH QUỲNH

Những tòa nhà treo cờ rực rỡ thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh: AN VI

Bầu không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã len lỏi vào từng tầng lầu, từng ô cửa - Ảnh: QUỲNH QUỲNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận