29/08/2014 06:05 GMT+7

"Cô bé thi Olympia và người mẹ bán vé số" đậu ĐH

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TT - Nguyễn Thị Thùy Trang (nhân vật trong bài “Cô bé thi Olympia và người mẹ bán vé số”, Tuổi Trẻ ngày 25-4) đã đậu Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II TP.HCM với số điểm 21,5 khối thi D1.

Cô bé thi Olympia và người mẹ bán vé số
Phận mồ côi vượt chông gai đến giảng đường

Phóng to
Nguyễn Thị Thùy Trang - Ảnh: Hà Bình

Trang cũng trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với 24 điểm khối A1.

Trang cho biết sẽ theo học ngành kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương.

“Bằng việc cố gắng hoàn thành chương trình học ở ĐH Ngoại thương thật tốt cùng với tham gia hoạt động xã hội, trau dồi ngoại ngữ, em tin mình sẽ hoàn thành giấc mơ du học. Em sẽ trở thành một doanh nhân thành công, một công dân có ích cho đất nước” - cô tân sinh viên viết trong thư xin học bổng “Tiếp sức đến trường” của bạn đọc Tuổi Trẻ.

Trang quê ở Bảo Lộc, Lâm Đồng trong gia đình có cha làm vườn, mẹ đi bán vé số. Ngoài việc học, Trang phụ giúp mẹ việc mưu sinh bằng các công việc như phục vụ nhà hàng, quán ăn, phát tờ rơi, đi bán sim điện thoại dạo...

Vượt qua khó khăn, bạn đạt nhiều thành tích trong học tập như giải nhì tin học trẻ cấp tỉnh năm 2010, giải ba học sinh giỏi văn cấp tỉnh năm 2014. Trang cũng đoạt giải nhì cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14 ở tháng 1, quý 3.

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên