17/07/2022 12:09 GMT+7

Cô bé đu cáp vượt sông gây chấn động năm xưa giờ thành bác sĩ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Yu Yanqia, người được cư dân mạng Trung Quốc đặt cho biệt danh "cô bé dây cáp", đã tốt nghiệp Đại học Y khoa Côn Minh. Quyết định sau đó của cô khiến nhiều người bất ngờ nhưng thấy ấm lòng.

Cô bé đu cáp vượt sông gây chấn động năm xưa giờ thành bác sĩ - Ảnh 1.

"Cô bé dây cáp" Yu Yanqia băng qua sông dữ để đến trường (trái) nay đã trưởng thành và tốt nghiệp y khoa - Ảnh chụp màn hình SCMP

Yu Yanqia là người Lật Túc, một dân tộc thiểu số ở Nộ Giang thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Cô là người đầu tiên trong làng có bằng đại học. 

Tuy nhiên, cái chữ đến với Yu không hề dễ dàng như người miền xuôi. Năm 2007, hình ảnh một cô bé nhỏ xíu chỉ mới 8 tuổi thành thục tự đeo dây cáp cho mình rồi băng qua sông để tới trường học đã gây chấn động Trung Quốc. 

Bức ảnh đáng nhớ do một nữ nhà báo chụp ở dòng Nộ Giang, một trong những con sông rộng và dài nhất châu Á.

Những sợi dây cáp được gắn giữa các vách đá là cách duy nhất để vượt con sông lớn. Trong bức ảnh ấy, cô bé Yu cười thật tươi như thể đây là chuyện hoàn toàn bình thường, không màng đến sự nguy hiểm của dòng sông bên dưới.

Hành trình đi tìm con chữ của Yu đã lay động nhiều người Trung Quốc. Một sáng kiến ​​gây quỹ toàn quốc đã được lập sau đó và một cây cầu được xây dựng ngay trong năm kế tiếp bằng số tiền quyên góp được.

Nhờ chiếc cầu vững chãi, Yu và những học sinh Lật Túc khác không phải liều mạng hằng ngày chỉ để được học hành.

Cô bé đu cáp vượt sông gây chấn động năm xưa giờ thành bác sĩ - Ảnh 2.

Để không phải đi bộ xa, nhiều người Lật Túc chọn cách băng qua sông bằng hệ thống cáp và ròng rọc. Cô bé Yu trong ảnh cũng không ngoại lệ - Ảnh chụp màn hình SCMP

Sự giúp đỡ của cộng đồng cũng giúp cô bé Yu ngày nào tiến xa hơn trên đường học vấn. Em thi đậu vào Đại học Y khoa Côn Minh của tỉnh Vân Nam và vừa mới tốt nghiệp hồi tháng trước, theo báo South China Morning Post (SCMP).

Từ chối lời đề nghị làm việc từ các bệnh viện ở thành phố lớn, Yu quyết định khăn gói về quê để giúp đỡ được những người khác tại Bệnh viện Nhân dân Nộ Giang từ tháng 9 tới.

"Những người khác cũng sẽ làm như tôi trong trường hợp này. Suốt những năm qua, có rất nhiều người đã giúp đỡ tôi học hành", Yu chia sẻ với báo SCMP ngày 17-7.

Cô mô tả sự hỗ trợ của cộng đồng sau khi bức ảnh lan tỏa đã thay đổi cuộc đời mình, giống như trong đêm tối tìm thấy được ngọn đèn soi lối.

Yu là một trong nhiều người Lật Túc phải sử dụng hệ thống cáp và ròng rọc làm phương tiện giao thông chính để tiếp cận thế giới bên ngoài trong cuối thập kỷ đầu tiên của năm 2000.

Sự lan tỏa và hiệu ứng của bức ảnh "cô bé dây cáp" đã giúp những cây cầu bắt đầu mọc lên trên khắp vùng quê của Yu.

Hơn 40 dây cáp thép đã được dỡ bỏ và thay thế bằng 36 cây cầu bắc qua dòng Nộ Giang cùng 2 con sông lớn khác ở Vân Nam, sau khi chính quyền địa phương khởi động dự án "Thay cáp thành cầu" vào năm 2011.

Trường học Trung Quốc thưởng mỗi học sinh giỏi một con heo ăn Tết Trường học Trung Quốc thưởng mỗi học sinh giỏi một con heo ăn Tết

TTO - Tại lễ khen thưởng kết thúc học kỳ 1, một trường tiểu học ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thưởng mỗi em học sinh giỏi một con heo nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em và góp phần cải thiện nền kinh tế địa phương.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên