30/10/2022 15:22 GMT+7

Có bao giờ bạn bỏ hết mọi thứ chỉ để ngồi trò chuyện với cha mình?!

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Sau 6 năm ấp ủ và thực hiện, nhà báo Ngô Thị Thu An đã hoàn thành quyển sách ‘Ba - Món quà vô giá’, gửi gắm tình yêu thương của một người con dành cho ba của mình.

Có bao giờ bạn bỏ hết mọi thứ chỉ để ngồi trò chuyện với cha mình?! - Ảnh 1.

Ông Lê Hoàng - nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ về đồng nghiệp Thu An trong buổi ra mắt sách - Ảnh: T.T.D.

Sáng 30-10, tại Đường sách TP.HCM (quận 1, TP.HCM), Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM tổ chức buổi giao lưu ra mắt sách Ba - Món quà vô giá của nhà báo Ngô Thị Thu An - nguyên ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ.

Đây là quyển sách đầu tay, cũng là quyển sách đặc biệt được viết bằng tình cảm và ước mơ của một người con gái dành cho ba.

Nhà báo Thu An cho biết chị có cảm giác nhẹ nhàng vì đã hoàn thành một phần tâm nguyện của mình dành cho ba, cũng là món nợ sáu năm qua chị đau đáu kể từ ngày ba mất.

"Tôi suy nghĩ hoài về việc tại sao mình hiểu quá ít về ba. Mãi cho đến gần phút cuối, tôi mới hiểu về ba mình nhiều nhất, thương ba thì thời gian của ba trên cuộc đời không còn nhiều nữa" - nữ nhà báo chia sẻ.

Khi hoàn thành quyển sách này, tôi như bị đuối sức vì tất cả năng lượng mình dồn vào đây nhưng tâm trạng rất nhẹ nhàng vì tâm nguyện của mình dành cho ba đã hoàn thành.

Tác giả Ngô Thị Thu An


Có bao giờ bạn bỏ hết mọi thứ chỉ để ngồi trò chuyện với cha mình?! - Ảnh 3.

Hiếm hoi các tác giả viết sách về ba - Ảnh: T.T.D.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - giám đốc, tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM - cho biết ban đầu hai bên thống nhất hợp tác phát hành nhưng sau đó nhà xuất bản quyết định đầu tư sách cho tác giả Ngô Thị Thu An. Điều này chứng tỏ sức hút của tác phẩm về nội dung nên nhà xuất bản phát hành trên thị trường với mong muốn đưa tác phẩm có giá trị đến với công chúng.

Nói về cơ duyên viết quyển sách đầu tay, nhà báo Thu An cho biết chị chưa bao giờ có ý định viết sách nhưng sau khi ba mất, cảm xúc viết về ba cứ thôi thúc hằng ngày, hằng giờ nên chị viết cảm xúc của mình trên Facebook cá nhân.

Sau đó, nhà thơ Lê Minh Quốc - bạn học của tác giả Thu An - đặt câu hỏi tại sao không viết sách về ba, lúc đó Thu An mới nghĩ đến việc viết sách về ba, như trả một "món nợ" dành cho ba.

"Nhờ nhà thơ Lê Minh Quốc động viên rất nhiều nên tôi hoàn thành quyển sách này. Dù quyển sách nói về những điều riêng tư nhưng vẫn có giá trị chung nên tôi mạnh dạn viết" - tác giả Thu An nói.

Có bao giờ bạn bỏ hết mọi thứ chỉ để ngồi trò chuyện với cha mình?! - Ảnh 4.

Nhà báo Thu An ký tặng sách cho các độc giả tại buổi giao lưu - Ảnh: T.T.D.

Tại buổi ra mắt sách, nhà báo Thu An tâm sự về tình cảm dành cho ba khiến nhiều người không khỏi xúc động: "Ba mất, tôi cảm thấy bơ vơ, trơ trọi. Các bạn có bao giờ nghĩ mình đã nắm tay ba, đã bao giờ ôm ba thật chặt để chia sẻ những khó khăn, trắc trở ba gặp phải, đã bao giờ mình nói con thương ba lắm khi ba còn sống bên cạnh mình.

Bạn đã bao giờ nói tôi bỏ tất cả không làm gì hết, tôi rảnh rỗi, ở bên cạnh, trò chuyện với ba, nắm tay ba… Có lẽ chúng ta luôn trong trạng thái cuộc sống bận quá, con không có thời gian, con không đủ thời gian, con bận lắm, tôi nghĩ nhiều bạn cũng như tôi.

Điều tôi muốn chia sẻ với mọi người là có những điều mất đi rồi chúng ta không tìm lại được nữa. Tình phụ tử thiêng liêng mà khi mất đi rồi chúng ta mới có thể cảm nhận đầy đủ".

Tôi tìm thấy hình dáng của ba mình trong sách này. Nội dung sách còn giúp tôi nhớ lại những cảnh sinh hoạt của xã hội, của gia đình mình thời bao cấp và cả những món ăn Thu An mô tả trong sách cũng giống những món ăn mẹ tôi làm. Tác phẩm Ba - Món quà vô giá có tựa chân chất, giản dị.

Thầy Võ Văn Nhơn - giảng viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, từng giảng dạy nhà báo Thu An

Có bao giờ bạn bỏ hết mọi thứ chỉ để ngồi trò chuyện với cha mình?! - Ảnh 6.

Đông đảo bạn đọc chọn sách "Ba - Món quà vô giá" - Ảnh: T.T.D.

Những câu chuyện của nhà báo Thu An chia sẻ trong sách đã chạm đến trái tim của nhiều bạn bè, bạn đọc.

Ông Lê Hoàng - nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - cho biết thời điểm ba Thu An bệnh, anh em báo Tuổi Trẻ cố gắng choàng gánh công việc để cô dành thời nhiều thời gian cho ba ở những phút cuối nhưng vì tinh thần trách nhiệm với công việc nên Thu An vẫn đảm bảo công việc là người "gác cửa" mảng chính trị xã hội, phóng sự điều tra lúc bấy giờ.

Ông Lê Hoàng nhấn mạnh có nhiều giá trị trong tác phẩm này. Đó chính là lòng yêu thương và tinh thần trách nhiệm đối với gia đình và công việc.

Tác giả Ngô Thị Thu An có hơn 30 năm làm việc tại báo Tuổi Trẻ, lần lượt đảm nhiệm qua nhiều vị trí như: phóng viên, trưởng Ban công tác bạn đọc, trưởng Ban chính trị xã hội, ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ.

Những trang sách của tình cha con Những trang sách của tình cha con

TTO - Bìa sách Ba - món quà vô giá (NXB Tổng Hợp TP.HCM) khiến bạn đọc có thể ngần ngại chọn lấy trên kệ sách, nhưng mở sách ra rồi, khó mà đặt xuống được.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên