29/10/2018 12:48 GMT+7

Chuyện vui về... vợ

TTC
TTC

TTO - Đàn ông, đôi khi muốn thay đổi thói quen cho vợ vui lòng, nhưng biết đâu càng thay đổi càng bị vợ nghi ngờ như những câu chuyện vui dưới đây.

1. 

Sáng sớm chủ nhật, đang nằm trong mùng, tôi nghe tiếng vợ phàn nàn với chị Tám hàng xóm ở ngoài sân:

- Không biết anh Tám sao, chứ ông xã tôi chẳng phụ tôi chuyện nhà gì cả…

Chị Tám liền thắc mắc:

- Thì cũng phụ chút chút. Mà ở nhà ảnh làm gì?

- Tối ngày lo đọc báo, ra quán cà phê nói chuyện tào lao với mấy bạn.

Nghe lời than vãn của vợ, máu tự ái tôi trào tới họng. "Được rồi, từ hôm nay bà sẽ thấy..." - tôi nhủ thầm.

Kể từ hôm ấy, đưa rước con đi học, giặt giũ, lau nhà, rửa chén… tôi đều giành làm. Thú thật, bỏ mấy độ cà phê, cờ tướng, bida, đọc báo hằng ngày cũng tiếc lắm, nhưng không thể để vợ coi tôi là hạng vô tích sự được. Làm vậy chừng một tháng, tôi thấy vợ không vui bao nhiêu mà lại có vẻ buồn buồn...

Tình cờ, hôm đó tôi nghe lóm được cuộc đối thoại giữa vợ tôi và chị Tám dưới bếp.

Vợ tôi rầu rĩ nói:

- Tôi buồn quá chị Tám ơi!

- Sao mà buồn? Thấy ông xã chị lúc này giỏi quá mà! Tôi mới nói ông nhà tôi nên qua học tập chồng chị đó.

- Trời, chính vì ảnh thay đổi quá mà tôi đâm lo.

Chị Tám ngạc nhiên:

- Sao chị nói lạ vậy?

Vợ tôi giải thích:

- Hôm rồi, tôi đọc trên mạng có tin này: "Đàn ông bỗng dưng thay đổi tính nết, thói quen là có dấu hiệu tâm thần". Tôi lo ảnh bị tâm thần quá chị!

Ôi, vợ tôi…

HỮU ANH (Tiền Giang)

2. 

Trước khi đi ngủ, một bà nội trợ lẩm bẩm cầu Chúa:

- Xin Chúa hãy giúp con mỗi khi đi siêu thị chỉ mua đúng thứ đã định mua ạ. Xin Chúa đừng để con lầm lạc ở quầy mỹ phẩm và đồ thời trang giảm giá!

3. 

Có người gọi điện cho lễ tân khách sạn:

- Anh lên đây mau, mẹ vợ tôi cứ đòi nhảy qua cửa sổ từ tầng 6!

- Nhưng tôi lên thì làm được gì?

- Cái chốt cửa không mở được, anh lên mở hộ.

4.

Trong lễ tang nọ, chợt bà vợ nghe tiếng gõ mạnh vào quan tài, có tiếng gọi to:

- Mimi, anh vẫn còn sống! Mau cho anh ra!

Bà vợ lẩm bẩm:

- Một khi bác sĩ đã kết luận thì không thể nào sai được.

Song Diệp

Hôn nhân: chồng thì ngậm đắng, vợ thì phun cay Hôn nhân: chồng thì ngậm đắng, vợ thì phun cay

TTO - Tình yêu là màu hồng còn hôn nhân là màu gì?

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên