04/10/2007 06:55 GMT+7

Chuyện thường ngày: Một miếng giữa làng...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tin quá vui: thể thao VN vừa lập kỷ lục SEA Games. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử có một đoàn thể thao có đến 11 vị phó đoàn...

- Này, tin nguội rồi. Ông thứ trưởng phụ trách thể thao đỉnh cao mới cho biết là sau khi bị dư luận phản ứng, đã cân đong đo đếm kỹ lưỡng, và sẽ rút từ 11 xuống còn 7 thôi.

- Bảy vị vẫn là kỷ lục. Có lẽ giảm để phá kỷ lục dần dần. Như đến SEA Games tới nữa thì là 9, rồi tới tới nữa mới là 11. Chứ phá sâu quá người ta sốc...

- Có lẽ ông hơi bị ác cảm chăng? Các vị ấy có thèm muốn gì cái chuyện đi Thái Lan, và cũng có thiếu thốn gì để không dám bỏ ra chục triệu đi cho thiên hạ khỏi dòm ngó. Có lẽ là nhu cầu công việc cần họ thật...

- Tôi chả tin. Chuyện lấy ngân sách đãi mấy quan, báo chí chẳng đăng hà rầm từ nhiều SEA Games rồi đó sao. Và nhìn sang các nước, có đoàn nào nhiều quan đến thế đâu? Chẳng qua một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp! Đi bằng tiền mình thì còn gì là oai. Phải đi với danh nghĩa phó đoàn, được tiêu chuẩn VIP mới xênh xang với làng nước chứ...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất