22/05/2008 08:27 GMT+7

Chuyện thường ngày: Không nói ra thì không ai biết!

 BÚT BI
 BÚT BI

TT - Anh Bút Bi biết đọc báo sáng nay (21-5) tui thích nhất tin nào không? Đó là tin trên trang 2, về chuyện T.Ư Đoàn dẹp 21 chuyến công tác nước ngoài và năm hội nghị cấp toàn quốc trong năm nay. Tin cũng cho biết việc này đã giúp tiết kiệm được khoảng 15% kinh phí của T.Ư Đoàn trong năm 2008. Không biết là bao nhiêu nhỉ?

- Nghe đâu vào khoảng tròm trèm 3 tỉ đồng đấy. Mà chuyện này thì phải vỗ tay hoan nghênh T.Ư Đoàn đã thực thi lời kêu gọi thắt lưng buộc bụng để giảm chi tiêu công.

- Vâng, thì hoan nghênh thôi. Nhưng tui vẫn thấy lấn cấn thế nào ấy. Ví dụ nhé, nếu năm nay không khó khăn kinh tế, thì có phải 21 chuyến công tác nước ngoài và năm hội nghị vẫn diễn ra không. Và như thế sẽ phải chi gần 3 tỉ đồng vì những chuyện "không có mục đích rõ ràng" như T.Ư Đoàn cho biết. Mà "không có mục đích rõ ràng" thì có giàu có cũng không nên chi. Và nữa, sao tui thấy hồi này có nhiều chuyện nếu không nói ra thì không ai biết thế nhỉ?

- Nhiều là nhiều thế nào? Bút Bi tôi vẫn nghĩ là ít đấy. Vì vậy, dù sao cũng cứ hoan nghênh những ai dám nói ra chuyện "nếu không nói ra thì không ai biết".

 BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất