13/02/2018 06:20 GMT+7

Chuyện quanh bàn nhậu cuối năm

ĐỜ MI PHO - Theo TTC
ĐỜ MI PHO - Theo TTC

TTO - Khi ngoài phố đã phảng phất hơi xuân, mấy người bạn cũ hú nhau ra quán làm vài ve, tán dóc cho đời thêm... zui.

Chuyện quanh bàn nhậu cuối năm - Ảnh 1.

Trên bàn nhậu, chuyện thế sự được bàn luận rôm rả, nhiều ông tự coi mình như thánh sống và phán như… đúng rồi.

- Tòa xử vụ ông Thăng có gì mới không mấy cha?

- À, ổng bị đề nghị từ 14-15 năm tù. Để chờ ít bữa coi tòa tuyên mấy năm. Đoạn trường xem chừng còn dài lắm.

- Khổ, mới năm ngoái ảnh chỉ đi vớt bèo thôi mà báo chí chạy theo rần rần, hình toàn đăng trang nhất.

- Vụ ông Thăng tui chỉ thắc mắc một điều, sao một người có sai phạm cao như núi trong quá khứ mà vẫn lên chức đều đều, ngồi cả những ghế có thể đi chỉ đạo thiên hạ như vậy?

- Tui nghĩ với cái đà "củi tươi cũng phải cháy" như vầy, thể nào người cũng sẽ làm cho ra lẽ những khuất tất đằng sau. Cứ chờ coi. Thôi zô trăm phần trăm nghe!

- Nè, còn cái vụ sân gôn Tân Sơn Nhất tới đâu rồi mấy cha, sao thấy im re không thu hồi gì hết, trong khi sân bay vẫn ngày càng quá tải?

- À, thì chủ sân gôn trả lời sẵn sàng bàn giao đất cho nhà nước, chỉ xin đền bù lại số tiền đã bỏ ra đầu tư, theo đúng luật.

- Ủa, sao kỳ dzậy? Làm sân gôn trái phép thì khi bị thu hồi phải chịu rủi ro chớ. Mà nghe nói chủ đầu tư cam kết từ đầu khi quân đội hay nhà nước cần, sẽ trả lại đất ngay mà?

- Ai bảo ông người ta làm sân gôn trái phép? Phải có hàng chục cơ quan có thẩm quyền đồng ý với hàng chục con dấu đỏ, người ta mới được phép đầu tư chớ. Vấn đề đơn giản là muốn thu hồi thì phải trả lại tiền đã cho phép người ta đầu tư.

- Mà thời buổi này, bỏ ra vài ngàn tỉ đền bù thì đào đâu ra? Nên vụ sân gôn có lẽ… tắt đài rồi. Nếu ngon là phải lật lại coi hồi đó ông nào ký cho người ta đầu tư? Ê, zô trăm phần trăm cái đi mấy cha.

- Zô!!!

- Còn vụ Vũ Nhôm thì sao? Tay này hành tung có vẻ… bí hiểm quá ta.

- À, chuyện nhiều tập mà, đương nhiên phải bí hiểm, ly kỳ rùi. Theo tui thì "Nhôm" chỉ là cáo mượn oai hùm làm "bình phong" để kiếm tiền thôi.

- Nhưng hắn cũng phải có "võ" gì mới khiến các quan chức địa phương nể sợ, duyệt bán cả mớ biệt thự, đất vàng với giá bèo chớ?

- Tui cũng thắc mắc là tiền anh Nhôm này kiếm được đông như quân Nguyên, nhưng lâu nay chạy đi đâu hết? Vì tui nghe thủ tướng từng đặt câu hỏi: bán nhà công sản cho Vũ Nhôm, nhà nước được gì?

- Chuyện đâu còn đó, đừng đoán mò nữa các ông ơi. Vũ Nhôm đã nằm trong nhà giam rồi, mai mốt ra tòa là khai ra hết. Nghe nói mấy cha lâu nay "bảo bọc" cho Nhôm làm càn, giờ đang run như cầy sấy, chưa biết… vào lò ngày nào.

- Ha ha ha, zô cái coi!

- Nè, không biết mấy ông bỗng dưng… "ngã ngựa" như cựu bí thơ Xuân Anh ở Đà Nẵng, chàng giám đốc sở mê chơi chim ở Quảng Nam, ông phó chủ tịch tỉnh nâng đỡ người đẹp trong tối, à quên, "không trong sáng" ở Thanh Hóa… giờ ra sao ta?

- Thì về, ráng làm người, ráng phấn đấu tốt thành một lương dân là được rồi. Đời người đâu cứ nhất thiết phải làm quan, đúng hông mấy cha. Zô cái coi!

- Ờ, làm quan mà bữa qua mới vung tay chỉ đạo việc này việc kia, bữa sau tra tay vào còng; bữa qua mới là ngôi sao sáng trên tivi, đài báo, bữa sau bị thiên hạ dè biểu, khinh khi; bữa trước mới thét ra lửa, vây quanh bao người cầu cạnh, bữa sau phải trốn chui trốn nhủi; ngay cả lúc về nghỉ hưu tưởng được yên thân hưởng thụ, mà giờ cũng nhấp nhổm mất ăn mất ngủ không yên, thì thà làm dân chiều chiều hú nhau làm vài ve, tán dóc sự đời như tụi mình còn sướng hơn.

Cả hội mặt đỏ phừng phừng nhất trí, cụng ly hô to: "Zô!!!".

Tèo Anh luôn có quí nhân phù hộ Tèo Anh luôn có quí nhân phù hộ Lại đùa khi kỷ luật giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa Lại đùa khi kỷ luật giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa Con sãi ở chùa... thôi đành quét lá đa Con sãi ở chùa... thôi đành quét lá đa
ĐỜ MI PHO - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên