29/06/2019 13:54 GMT+7

Chuyện quan huyện thu tài sản

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Phát hiện 3 vị quan trong huyện tham ô, quan huyện tức tối lôi cả 3 ra đánh cho một trận. Sau đó, quan huyện ra lệnh 3 tên quan hủ bại này phải nộp lại tài sản tham ô, nộp thì sẽ xem xét giảm án, không thì cho vô ngục ở mọt gông.

Ba tên quan rời huyện đường trở về họp lại bàn cách nộp tài sản ra sao.

Tên quan thứ nhất sợ xanh mặt nói sẽ nộp hết tài sản tham ô để mong quan huyện bớt được ngày ngục nào tốt ngày đó.

Tên quan thứ hai nói sẽ chỉ nộp một nửa tài sản, sẽ nói là chỉ tham ô chừng đó. Nửa còn lại giấu biệt đi, để lại cho vợ con có cái mà sống.

Tên quan thứ ba nói: "Chả việc gì phải nộp. Tớ cứ vô ngục, lấy tiền đút lót cho mấy tên cai ngục thì chẳng phải lo. Vài năm sau tớ ra khỏi ngục, ngân lượng, vàng bạc còn đó, thế là sống khỏe!".

Hai tên quan hỏi: "Sao chỉ vài năm?". Tên quan này cười: "Ơ, chẳng lẽ quan huyện làm suốt đời à? Ai biết ra sao ngày sau, ai biết được tớ sẽ ra khỏi ngục sớm. Nộp hết sau này ăn cám à?".

Hai tên quan gật gù.

Đúng hẹn một tuần trăng sau, không thấy 3 tên quan tham ô nộp lại cắc bạc nào, quan huyện ra lệnh khám nhà tịch thu tài sản sung công thì thấy trong nhà toàn... giấy khen!

Chủ tịch Quốc hội: Tài sản thu hồi từ các vụ án tham nhũng đều công khai Chủ tịch Quốc hội: Tài sản thu hồi từ các vụ án tham nhũng đều công khai

TTO - Ngày 18-6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Thới (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên