- Lãng xẹt. Có ai ăn thịt bẩn bao giờ đâu mà lo thịt sạch ế ẩm.
- Ông như ở trên trời. Thịt bẩn tràn lan. Giờ một số bà con chăn nuôi nói không với chất cấm, quyết làm thịt sạch. Muốn vậy phải giúp bà con bán được heo chứ không thì khó ăn khó nói lắm.
- Mấy ông đừng để người nuôi heo cho thịt sạch rơi vào cảnh như người trồng rau sạch nhé. Chuyện rau sạch, rau an toàn bàn rần rần cả chục năm trước, khi mà người trồng rau phun xịt thuốc sâu không nương tay, ấy vậy mà đến giờ bà con trồng rau sạch vẫn lận đận, chi phí cao lại khó bán.
- Thú thật mọi người đang bế tắc. Đã là thực phẩm thì phải sạch, an toàn. Vậy mà người nuôi heo dùng chất cấm có ở khắp nơi. Còn người trồng, nuôi sạch thì hiếm như châu như quế.
Chuyện ngược đời cứ tồn tại. Chuyện kiếm tiền trên sức khỏe cộng đồng ai ai cũng làm thì việc sản xuất sạch khác nào “xe cát Biển Đông”.
- Có sạch thì ắt có bẩn, rau sạch khó bán thì mình quy ước lại, rau bẩn gọi là rau sạch, còn rau sạch thì gọi là rau bẩn. Tương tự thế với thịt sạch, cá sạch, trái cây sạch...
- Vừa thôi, bế tắc thì nói càn, chứ ai làm vậy.
- Nói không phải làm ông bi quan nhưng khi nào hết cảnh ngược đời, chuyện bất thường không trở thành bình thường, đại loại như đã nuôi heo thì phải dùng chất cấm, trồng rau thì vô tư dùng thuốc sâu, khoai tây Trung Quốc đội lốt khoai Đà Lạt... thì may ra người sản xuất thực phẩm sạch mới có đường sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận