- Sinh ra đồng tiền để quay vòng làm ăn, tiền mà không chạy là chết rồi.
- Tiền không chạy chẳng phải là vốn của doanh nghiệp mà là tiền lẻ của quốc gia in ra chỉ xài một mùa rồi đưa vào kho cất. Lãng phí là thế.
- Ý ông nói về cái chuyện mỗi năm chi 300 tỉ để in tiền lẻ chỉ để phục vụ lễ hội, tín ngưỡng chứ gì. Tiếc là Ngân hàng Nhà nước nay mới công bố.
- Chuyện này không mới, cứ cuối năm rộ lên dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ. Ngân hàng kêu, nhưng rồi vui vẻ đáp ứng.
- Năm nay thì kiên quyết.
- Cần như thế. Nhiều việc không đúng, không sửa riết thành bình thường, thành lệ vượt trên cả luật. Hỏng hết.
- Như chuyện than phiền hải quan mà bà con Việt kiều hay kể nhau nghe cũng phải chấm dứt...
- Vụ này đâu có mới, ai cũng biết cả rồi.
- Thì như chuyện tiền lẻ không mới, nhưng cái mới chính là biết sửa. Tôi nhắc để hi vọng năm nay bà con Việt kiều sau khi ăn tết trở về nhà sẽ kháo nhau rằng chuyện ăn nói cộc lốc, đây đó phải lót tay cho hải quan đã thành dĩ vãng.
- Cũng đã sửa, cũng kiên quyết. Nhưng than phiền còn đó. Tiếng dữ đồn rất xa rồi.
- Phải xem lại sự kiên quyết.
- Thôi, vụ đó nằm ngoài hiểu biết của tôi và ông rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận