- Ừ, hết một nữ y sĩ khoa răng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng gửi đơn tố cáo vị trưởng khoa sàm sỡ cô trong ca trực đêm chung lại đến ông phó chánh án tòa án cùng đồng nghiệp ôm “an ủi” nhau trong một quán cà phê võng, rồi ông bí thư đảng ủy xã bị tố chui vào mùng vợ người khác lúc nửa đêm...
- Ông lý giải sao chuyện này?
- Ừ, nhiều lúc Bi tui cứ ngẫm nghĩ hoài ở cái đất này sao mà có lắm chuyện lạ thế ông nhỉ. Quan chức đánh cờ bạc tỉ cũng đã làm cả nước giật mình, rồi chuyện “ôm nhầm” vợ người khác cứ xảy ra hoài...
- Sẽ còn xảy ra nữa ông ạ, cũng giống như chuyện in chức danh, in tên cơ quan trên thiệp cưới của mấy ông quan chức miền Tây vậy. Tiền và quyền cứ gắn chặt với nhau, người có chút quyền rồi lo kiếm tiền, có tiền rồi không rửng mỡ trai gái thì cũng bài bạc thôi ông ạ, chuyện có gì đâu mà ông phải trăn trở...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận