Mạnh mẽ, quyết liệt và cả sự cam đảm của các nữ VĐV giúp khán giả cả nước được thưởng thức những trận cầu đẳng cấp ở Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền. Nhìn họ bay nhảy, lăn xả trên sàn đấu, chúng ta dễ lầm tưởng họ cứng cỏi như những người thép không biết đau.
Nhưng thực tế có phải như vậy không? Hãy cùng Tuổi Trẻ Online quan sát đời thường của họ, khi đã rời khỏi nhà thi đấu.
Nỗi buồn của Trần Việt Hương (đội Thông tin LienVietPostBank) vì dính chấn thương ngay trận ra quân. Ảnh: T.P
Đây là hình ảnh hai tay đập lừng danh một thời của bóng chuyền nữ VN Hà Thu Dậu (phải) và Phạm Thị Kim Huệ. Sau khi kết thúc sự nghiệp VĐV, họ đều đã trở thành trợ lý HLV. Ảnh - HƯNG HÀ
Để đảm bảo thể lực cho những trận cầu căng thẳng, các cô gái VTV Bình Điền Long An phải tập thể lực rất vất vả. Ảnh: T.P
“Chân dài” Trà Giang nổi bật trên sàn catwalk để giành danh hiệu “Miss áo dài Cúp VTV9 - Bình Điền”. Ảnh: T.P
Tay đập nổi tiếng xinh đẹp của bóng chuyền thế giới Sabina (Kazakhstan, bên phải) thướt tha trong bộ áo dài VN. Ảnh: T.P
Có bao giờ bạn thấy nữ VĐV bóng chuyền múa? Đó là giây phút này, với các cô gái Thông tin LienVietPostBank. Ảnh: T.P
Các cô gái Mỹ của đội BIP chuyên nghiệp cả khi … giải trí. Để tham gia văn nghệ ở buổi Gala, họ đầu tư luôn bộ đồng phục “Just Phở” mua ở phố cổ Hội An. Ảnh: T.P
Libero Âu Hồng Nhung (đội Thông tin LienVietPostBank) làm duyên cùng nón lá khi đi ngoài phố. Ảnh: T.P
Các thành viên Est Cola (Thái Lan) rất thích mua hàng lưu niệm khi tham quan VN. Ảnh: T.PNét duyên rất con gái của VĐV Vũ Thị Nga. Ảnh: T.P
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận