Câu hỏi kỳ cục
![]() |
Trả lời câu hỏi: “chắc chị thường xuyên nấu ăn cho anh nhà và các cháu?”, chị Thủy hé lộ bí mật đời tư: “Tôi là một xinh-gồ mom!” (người mẹ đơn thân). Ôi, thế là sự kiện được quan tâm ngay: Chị làm xinh-gồ mom bao lâu rồi? Chị có mấy cháu? Cháu lớn bao nhiêu tuổi? Cháu nhỏ nhất bao nhiêu tuổi? Chị cũng vui vẻ trả lời tất tần tật. Tưởng vậy là hết rồi, đâu dè, giám khảo Tuấn Hải còn “phỏng vấn” thêm: “Sao chị làm xinh-gồ mom mười mấy năm mà con nhỏ của chị mới 4 tuổi?” Thiệt hết biết với giám khảo này. Hỏi vậy mà cũng hỏi. Chị Thủy hơi sửng người với câu hỏi “lạ” ấy, rồi chị nói huỵch toẹt luôn: “Tôi khoái đông con nên tôi đi… thụ tinh nhân tạo!”. Trời, thi nấu ăn mà hỏi chi kỹ vậy không biết. Đáng lẽ nên tập trung “khai thác” về món sườn nướng mè của chỉ, sao chị không để gọn nước sốt thành… một cục cho dễ chấm sườn mà lại trét thành một vệt tèm lem, nghe còn có duyên hơn…
![]() |
Làm giám khảo không dễ!
Mấy chương trình truyền hình thực tế ưa mời giám khảo là người nổi tiếng để câu “viu” cho nên từ đó cũng sinh ra nhiều thảm “quạ”! Giám khảo về nhảy thì chỉ biết… coi mà lại cũng chưa chắc phân biệt được điệu nào là điệu nào và nhảy đẹp là sao. Giám khảo về nấu ăn thì chỉ biết… ăn, hoặc là một ông chủ, bà chủ nhà hàng… còn nấu nướng ra làm sao để thành món ăn ngon thì mù tịt. Đó là chưa kể, gu ăn uống mỗi người mỗi khác, với anh có thể món đó là ngon, nhưng với tôi, có khi nó dở tệ ! Bởi vậy, khi nhận xét thí sinh, giám khảo thiếu chuyên môn thường đưa ra những lời có nhiều cánh hoặc là lấp liếm nhăng cuội. Kiểu nhận xét: “em có tiềm năng, hẹn gặp em ở mùa thi sau”, “tôi thích em”, “nếu cố gắng rèn luyện, em sẽ tỏa sáng”… tràn ngập các cuộc thi. Mà, để rút ra điều gì hay ho thì khó quá. Mới đây, một nhận xét về món ăn làm thành cơn động đất trong dư luận người xem: “món ăn của bạn thiếu… đam mê!”. Đọc các ý kiến trên mạng “phân tích” nhận xét này mà muốn… xỉu! Đâu phải làm giám khảo thì có quyền phán kiểu gì cũng được.
![]() |
Chuyện chiếu với giường
Bạn thử nghĩ coi, một hôm chồng bạn bị cô bồ cũ vạch trần trước mọi người là “ảnh đã lên giường với tôi dù mới cưới vợ” thì bạn có… buồn không? Buồn quá đi chớ. Chưa kịp hết buồn thì chồng bạn te tái nhận rằng chuyện đó… có thiệt và nói lời xin lỗi bạn với mục đích là làm cho mọi người thôi bàn tán, dừng lời ong tiếng ve về chuyện đó. Có mơ cũng không thấy diễn biến tốt đẹp đến thế. Hẳn là mọi người sẽ bu vô mổ xẻ từng milimet. Đó là chuyện xảy ra giữa 3 người nổi tiếng: Diễn viên Baggio, người mẫu Andrea và Quỳnh Trâm (vợ mới cưới của Baggio). Thiệt là khổ, cứ y như đời riêng của mình được bày ra giữa chợ, hai người phụ nữ kia đều là nạn nhân, còn chàng diễn viên đẹp trai thì bị chê là “không đáng mặt đàn ông” vì hê chuyện giường chiếu tóe loe.
Thiệt là ngán ngẩm!
Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận