17/10/2012 00:23 GMT+7

Chuyện cảm động trong căn phòng 103

ĐỖ PHI
ĐỖ PHI

TT - Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM tấp nập người ra vào thăm bệnh nhân. Cánh cửa phòng 103 vừa hé ra, từng tốp người lại bước vào.

Điều lạ nhất là phần lớn mọi người đến đây đều có chung những câu hỏi khiến người nhà của những bệnh nhân khác thuộc làu: “Cho hỏi em Phú ở Bến Tre nằm ở đâu? Em Phú khỏe chưa cô chú?...”.

CFfxxAYH.jpgPhóng to

Nguyễn Vĩnh Phú tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM - Ảnh: Đ.Phi

Cậu học sinh Nguyễn Vĩnh Phú (lớp 11 Trường THPT chuyên Bến Tre) đang nằm vật vờ trên giường bệnh vì chứng ung thư máu. Cả người hốc hác, nước da tím tái, Phú vẫn cố gắng mở mắt, thều thào chào hỏi những người khách đến thăm mình: “Dạ con còn mệt lắm”, “Em chưa khỏe”... Nguyễn Thụy Chúc Cầm (sinh viên ĐH Y dược TP.HCM) đứng nép bên giường bệnh của Phú nghẹn ngào nói: “Tụi em không quen biết Phú, tình cờ lên Facebook biết được hoàn cảnh của Phú nên rủ nhau đến thăm. Tụi em đang tìm mọi cách để kêu gọi quyên góp giúp đỡ Phú vượt qua chặng đường ngặt nghèo này”.

Nguyễn Thanh Phong (sinh viên Trường ĐH Việt Pháp) cho biết: “Mình là cựu sinh viên của Trường THPT chuyên Bến Tre. Nghe nhiều bạn trong trường nhận xét về Phú bình thường rất ít nói, nhưng lúc nào cũng đàng hoàng, quan tâm hay giúp đỡ bạn bè. Khi Phú bị bệnh, bạn bè, thầy cô trong trường ai cũng xót xa. Thành tích học tập của Phú rất giỏi”.

Ngày 9-10, nghe bác sĩ dự tính bệnh của Phú phải tốn chi phí điều trị khoảng 600-700 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Thanh Hương (41 tuổi) - mẹ của Phú - lặng người. Bởi đó là khoản tiền mà bà và chồng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cả gia đình bà sống tại ấp Thới Hòa, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Cha Phú làm thợ hồ, mẹ Phú làm vườn. Những năm gần đây, “dừa xuống giá thê thảm, cha của nó thì đi làm thợ hồ bữa đực bữa cái, thất nghiệp hoài. Tiền kiếm được dành dụm tất cả chỉ đủ nuôi nó ăn học. Lúc trước, thấy sức khỏe yếu, tui với cha nó đâu dám cho nó đi học trường chuyên ở TP Bến Tre. Nhưng nó nhất quyết đòi đi. Thấy con ham học nên tui cũng đồng ý - bà Hương rơm rớm nước mắt kể - Mỗi tuần nó vẫn đạp xe mất gần hai tiếng mới về đến nhà thăm gia đình. Dạo gần đây, nó than mệt không về nổi. Tui tưởng nó học nhiều chứ đâu nghĩ nó mắc chứng bệnh hiểm nghèo này. Nó là gia tài duy nhất của hai vợ chồng tui, giờ nó bệnh nặng, tui cũng không biết tính sao”.

Cô Trần Thị Trúc Đào (Trường THPT chuyên Bến Tre, chủ nhiệm lớp của Phú) cho biết: “Phú là học sinh giỏi, ngoan hiền. Điểm trung bình năm học 2011-2012 của em 8,5. Vừa qua em còn đoạt huy chương bạc hội thi học sinh giỏi Olympic 30-4. Thầy cô trong trường rất kỳ vọng ở Phú sẽ đi thi học sinh giỏi quốc gia đem vinh dự về cho trường”. Nhưng giờ đây, căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ bộc phát lấy đi ước mơ của cậu học trò nghèo, mơ ước đem vinh quang về cho vùng đất xứ dừa.

ĐỖ PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên