27/11/2004 08:35 GMT+7

Chuyện buồn của hai nhà vô địch SEA Games

TR.V.
TR.V.

TT - Ủy ban TDTT vừa nhận được hai lá đơn xin từ giã đội tuyển của hai nhà đương kim vô địch SEA Games môn judo: Lê Việt Dũng và Nguyễn Linh Sơn. Lý do mà cả hai đưa ra đều vì hoàn cảnh gia đình và tình trạng chấn thương.

TT - Ủy ban TDTT vừa nhận được hai lá đơn xin từ giã đội tuyển của hai nhà đương kim vô địch SEA Games môn judo: Lê Việt Dũng và Nguyễn Linh Sơn. Lý do mà cả hai đưa ra đều vì hoàn cảnh gia đình và tình trạng chấn thương.

Những người nhận đơn cho biết họ đã rơi nước mắt vì tiếc cho hai tài năng phải "dứt áo" với sự nghiệp ở tuổi 21, khi bắt đầu nếm mùi vinh quang sau bảy năm khổ luyện...

Lê Việt Dũng và Nguyễn Linh Sơn là hai trong số năm võ sĩ judo đoạt HCV cho VN tại SEA Games 22 ở hạng cân 90kg và 60kg. Trong số các VĐV tài năng hiếm hoi ở môn võ nặng nhọc này, Dũng được xem như niềm hi vọng số 1 do anh chưa có đối thủ tầm Đông Nam Á ở hạng cân lớn.

Tuy nhiên, chàng trai ở Đông Anh đã quyết định "dứt áo" khỏi đội tuyển vì: "Cha bị bệnh tiểu đường, thấp khớp, mẹ cũng bệnh luôn. Chị gái thì đi lấy chồng xa nên tôi chỉ có một mình và phải chăm lo bố mẹ".

Đó chỉ là một phần lý do thật của Dũng. Còn phần nhiều hơn mà nhà vô địch không kể ra trong đơn là thu nhập của một VĐV, kể cả khi đã trở thành nhà vô địch ĐNA là không đủ sống, đủ chi phí cho những chuyến tập huấn dài ngày nên càng không thể nói đến chuyện giúp đỡ gia đình.

Và Dũng đã buộc phải dừng cuộc đời VĐV sau bảy năm vật lộn trên sàn tập. Chưa kể hậu quả để lại sau vinh quang ngắn ngủi là chấn thương vai sẽ phải điều trị ít nhất một năm. 21 tuổi đời, với "gia tài" lớn nhất là chức vô địch SEA Games, hiện Dũng cũng chưa biết bắt đầu lại từ đâu.

Con đường sáng nhất mà anh có thể nhìn thấy trước mắt là vào thẳng ĐH TDTT (nhờ vô địch ĐNA). Nhưng muốn "nuôi" được sự học, trước mắt phải kiếm việc gì làm để nuôi miệng ăn, chữa chấn thương và giúp đỡ gia đình.Một đồng đội khác của Dũng là Nguyễn Linh Sơn cũng đã nói lời từ giã đội tuyển. Trước khi rời tuyển, hồi tháng sáu vừa qua Sơn còn kịp ẵm thêm chiếc HCV cuối cùng ở Giải judo quốc tế Hà Nội mở rộng.

Nhưng "vốn liếng" còn sót lại của Linh Sơn cũng chính là hai lần lên bàn mổ chấn thương gối. Cũng như Dũng, Sơn rất buồn vì đời VĐV quá ngắn ngủi, lúc khát khao cống hiến nhất là lúc phải rời thảm đấu và chưa có cách gì "quật ngã" được những khó khăn về cơm áo.

Tuy nhiên, Dũng và Sơn tự an ủi rằng mình còn may hơn nhiều VĐV khác khi hiện vẫn còn được ưu ái nhận số tiền bồi dưỡng ít ỏi dành cho các tuyển thủ.Không ai muốn nhìn lại cảnh thủ môn Kim Hồng đẩy xe bánh mì hay Cao Ngọc Phương Trinh và các đồng đội đứng bán cây cảnh ở chợ tết mấy năm trước sau khi bước xuống ngôi vô địch ĐNA lấp lánh ánh vàng.

Và chính các nhà lãnh đạo thể thao cũng giật mình mỗi khi nhận được tin báo ở các đội tuyển quốc gia: lại có VĐV làm đơn xin nghỉ tập. Nhưng biết sao được, thể thao đỉnh cao VN hiện nay chỉ mới có bóng đá là sống được!

TR.V.

TR.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất