12/11/2016 09:36 GMT+7

Chuyện bình thường thôi mà chú

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hôm qua trên Facebook có lan truyền tấm ảnh chụp một tờ giấy dán vào ôtô với dòng chữ như thế này:

“Do vô tình nên cháu đâm vào gương ôtô. Cháu xin lỗi chú! Liên lạc với cháu theo số điện thoại để cháu đền ạ (Do cháu không biết chủ ôtô là ai)”. Kèm đó là số điện thoại.

Bi alô theo số điện thoại thì biết đó là một học sinh lớp 11 ở Hải Phòng, bạn trẻ này nói trên đường đi học bằng xe đạp điện thì lỡ tông làm vỡ gương xe.

Có người khi tông phải xe như vậy thì bỏ đi, nhưng bạn nói với Bi là “mình có lỗi, nếu không nhận lỗi thì cảm thấy áy náy lắm”. Bi alô cho chủ xe, anh cho biết đã gọi điện cho bạn trẻ nói khỏi cần đền gì cả, anh nói khi thấy tờ giấy đó anh cảm thấy rất vui.

Bi hỏi tên thì bạn trẻ nói: “Thôi không cần đưa cháu lên báo, chuyện cũng bình thường thôi mà chú”. Bạn không ngờ việc bình thường của bạn lại được khen trên Facebook.

Vâng, chuyện bình thường đáng quý biết bao nhiêu. Cứ mong sao hằng ngày chúng ta luôn gặp những chuyện bình thường như thế này!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên