22/10/2019 11:31 GMT+7

Chuyện anh em lý trưởng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Xưa ở làng nọ có hai anh em kết nghĩa, ông anh làm lý trưởng. Lý trưởng tham lam muốn lấy đất của làng bán cho địa chủ, ký văn tự bán đất và xúi ông em ký thêm.

Chuyện anh em lý trưởng - Ảnh 1.

Minh họa: Tuổi Trẻ Cười

Lý trưởng bảo: "Ký đi, mai này anh về hưu thì chú sẽ làm lý trưởng thay anh".

Thế là ký. Bán xong, tay địa chủ hối lộ cho lý trưởng 1 triệu bạc. Riêng ông em chỉ nhận 100 ngàn bạc.

Lý trưởng hỏi sao chú nhận ít thế, ông em nói: "Dạ, anh giúp em nhiều sao em nỡ nhận. Hơn nữa em không cần tiền, em chỉ lo phụng sự làng nước". Lý trưởng tấm tắc khen.

Rồi lý trưởng về hưu, ông em lên thay. Nhưng vụ việc năm xưa đổ bể, cả hai bị lôi ra công đường xét xử.

Dân trong làng thắc mắc tại sao cùng ký văn tự mà anh nhận 1 triệu, em nhận 100 ngàn? Quan huyện hỏi, nhưng ông em không nói nên yêu cầu lôi ra sân đánh đến khi nói thật thì thôi.

Bị đánh đau quá, ông em khai: "Bẩm, tôi chỉ nhận 100 ngàn là vì tôi nghĩ tôi làm lý trưởng thì sẽ kiếm chác hơn 1 triệu đó ạ. Vả lại tôi tính xa, nếu vụ việc bại lộ thì nhận 100 ngàn ở tù ít mọt gông hơn nhận 1 triệu ạ".

Ông anh nghe thế há hốc mồm: Ôi làng nước ơi, anh cứ tưởng chú nể anh, chú vì làng nước, ai ngờ chú cáo già hơn anh. Ối giời ôi, huhu.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên