Phóng to |
| Denise Acker (trái) đã qua đời ở tuổi 55 vì ung thư phổi. Heather Allen (phải) qua đời vì bệnh bạch cầu - Ảnh: CNN |
Ðây là dự án mang tên Oldham - dự án phi lợi nhuận mà bà thành lập năm 2008, sau khi hai người em chồng của bà qua đời vì ung thư vú. Dự án lấy tên của họ đã cung cấp những bức ảnh cho gia đình và con cái những người không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.
Tháng 7-2010, Terri Shaver bắt đầu thực hiện chiến dịch Be bold, feel beautiful (Hãy dũng cảm, hãy thấy mình xinh đẹp) dành cho phụ nữ mắc bệnh ung thư. Kể từ đó, Shaver đã chụp khoảng 100 phụ nữ, từ 20-82 tuổi, mắc bệnh ung thư, kết hợp với một trung tâm chăm sóc sắc đẹp địa phương để chăm sóc họ, làm họ cảm thấy thư thái và xinh đẹp trong một ngày. Dù chiến dịch ban đầu chỉ dự định kéo dài ba tháng, nhưng những phản hồi tuyệt vời đến mức Shaver quyết định mở rộng chiến dịch thành một phần của dự án Oldham. Khi các bệnh nhân nhìn thấy những bức hình xinh đẹp của mình - vẫn là chính họ nhưng trong một hình thái, tinh thần khác, có những người không nén được xúc động vì các bức hình dường như cho họ lại sự tự tin. Thậm chí Shaver cho biết một số người bắt đầu không đội tóc giả nữa.
Chứng kiến những đau khổ đã khiến Shaver sống khác. Bà nói không còn cảm thấy căng thẳng vì nhiều thứ trong cuộc đời nữa, đơn giản vì chúng chẳng phải điều gì to tát. “Dù một ngày của tôi có tồi tệ ra sao đi nữa, tôi chắc chắn là một ngày trôi qua với họ còn tệ hơn. Tất cả những gì tôi làm là giúp họ cảm thấy xinh đẹp nhất có thể” - bà nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận