Chụp ảnh hòa nhạc: góc nhìn độc đáo của người khiếm thị

Y QUY (Theo Washington Post)
Y QUY (Theo Washington Post)

TTO - Khi tay guitar chơi đến đoạn cao trào, Ahmad Zaghal rút iPhone hướng về phía phát ra tiếng nhạc, cất tiếng hỏi xung quanh: “Tôi để thế này đã đúng hướng chưa?” trước khi bấm nút chụp.

hbsr7ITY.jpg
Chân dung Ahmab Zaghal - Ảnh: Washington Post

Nghe cứ như một câu chuyện đùa, bởi Ahmab bị mù từ nhỏ. Nhưng không, đây là câu chuyện hoàn toàn nghiêm túc.

Ahmab cũng có tài khoản Instagram như bao người Mỹ khác, dùng nó thuần thục như một công cụ để kết nối với xã hội, và điều anh đặc biệt yêu thích là chia sẻ hình ảnh những buổi hòa nhạc mình đã dự với bạn bè.

“Bắt hình” âm thanh theo cách của riêng mình

Trong mục profile, Ahmab tự giới thiệu: “Đây là những gì diễn ra khi một người mù chụp ảnh hòa nhạc. Chú thích sẽ chỉ ra những gì tôi nghĩ mình đã chụp được".

Việc chụp ảnh như thế đem lại cho Zaghal nhiều trải nghiệm thú vị. Trung bình mỗi tháng anh tham dự khoảng 20 buổi hòa nhạc, thường đến sớm để chọn vị trí đẹp gần sân khấu.

Khi ban nhạc bắt đầu chơi, Ahmab áp điện thoại lên tai và nghe. Phần mềm đọc màn hình (hỗ trợ người khiếm thị đọc văn bản trên vi tính, điện thoại) giúp anh điều chỉnh chức năng camera trên đó. Việc còn lại của anh là cảm nhận âm thanh, bấm chụp và post lên Instagram.

Trong mắt Ahmab, sân khấu thật muôn hình vạn trạng, sự biến hóa của nó đôi khi khiến những bức hình của anh ra toàn… trần nhà, nếu không có sự hướng dẫn của những người xung quanh và phần mềm đọc màn hình. Nhiều tấm khác không lấy được toàn diện chủ thể, thường hay xén bớt tay chân, cắt cụt đầu, hoặc bị nhòe… Chẳng vấn đề gì! Lắm khi những tấm hình chụp hư lại trở nên đẹp hơn bao giờ hết, thậm chí vui nhộn.

Sau đó, nhiều ban nhạc Ahmab ưa thích trở thành follower (người theo dõi) của chính anh trên Instagram. Nhờ đó, Ahmab có thể kết giao ngoài đời thực với các nghệ sĩ, chuyện trò thân mật với họ sau mỗi đêm diễn.

XBIwAPSp.jpgPhóng to
Ahmab Zaghal đang "bắt hình" âm thanh tại một buổi hòa nhạc - Ảnh: Washington Post

Điều bất thường thành bình thường

Ahmad Zaghal hiện đang sống tại Germantown với cha mẹ và em gái. Anh tốt nghiệp khoa tội phạm học ĐH Maryland, hiện đang làm công việc huấn luyện nhân viên liên bang sử dụng phần mềm đọc màn hình và tham gia một số dự án xã hội phi lợi nhuận.

“Có điều gì đó trong tiềm thức thôi thúc tôi phải đến những nơi ấy… Nếu bạn muốn làm một điều gì đó, thì alê hấp, hãy bắt tay vào làm ngay!”. Ahmab đã nghĩ như thế và bắt đầu thường xuyên đi xem hòa nhạc từ năm 2008 tại các câu lạc bộ địa phương.

Năm 2009, anh tham dự hơn 175 chương trình ca nhạc các loại và có khuynh hướng ưa chuộng nhạc thể nghiệm. “Tuy nhiên, tôi thích xem những buổi quy mô nhỏ hơn, ở những không gian ấp cúng, nơi tôi cảm thấy gần gũi với người chơi” - Ahmab nói.

Các tấm hình Zaghal chụp và tải lên mạng xã hội nhận được nhiều comment thích thú từ bè bạn. Một vài bức được đánh giá là ấn tượng hơn cả người sáng mắt chụp trong cùng một bối cảnh. Một người bạn họa sĩ của Zaghal còn bày tỏ ý định vẽ các bức tranh từ những tấm hình ấy.

Dường như có một hấp lực kỳ lạ tỏa ra từ những bức ảnh của Ahmab Zaghal. Nó không đơn thuần chụp lại cảnh người ta chơi nhạc, mà còn phác họa chân dung của bầu không khí trong khán phòng, một cách đầy rung cảm và mạnh mẽ.

bpKfN63Q.jpgPhóng to
Một bức ảnh do Ahmab Zaghal chụp và post lên Instagram
k8gOCBnw.jpgPhóng to
Một bức ảnh do Ahmab Zaghal chụp và post lên Instagram

OGt2fY4N.jpgPhóng to

Ahmab Zaghal chia sẻ hình ảnh những buổi hòa nhạc mình đã dự với bạn bè - Ảnh: Washington Post
Y QUY (Theo Washington Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất