Chúng tôi không nhận tiền

BÚT BI
BÚT BI

TTO - “Chạy trên cung đường hạnh phúc” là tên của một giải chạy bộ do tỉnh Hà Giang tổ chức, và tuyệt vời nhất là nó diễn ra trên con đường có một ngọn đèo lừng danh trong Tứ đại đèo: đèo Mã Pí Lèng.

Dân yêu thích chạy bộ nghe cuộc thi này đã rạo rực, bàn tán xôn xao mấy ngày nay và vội vào các trang web của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cùng với tỉnh Hà Giang tìm hiểu để đăng ký tham gia.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu giải chạy hay ho này, một tay chạy phong trào đã thảng thốt kêu lên: Tiêu tiền của ai?

Sở dĩ có tiếng kêu thảng thốt ấy là vì ban tổ chức thông báo mỗi người tham gia chạy sẽ được hỗ trợ từ 1-2 triệu đồng!

Ô hay, ai có chút hiểu biết về các giải chạy kiểu này trên thế giới đều biết rằng người tham dự chỉ có đóng tiền cho ban tổ chức, chứ chẳng có ban tổ chức nào chi tiền cho người chạy.

Không lẽ Hà Giang quá giàu nên chơi ngược đời? Không, Hà Giang còn nghèo lắm.

Vì vậy, đa số dân chạy phong trào cùng lên tiếng gây áp lực với ban tổ chức: Chúng tôi không nhận tiền. Đừng lấy tiền ngân sách chi cho chuyện này, mà hãy để tiền ấy cho người nghèo ở Hà Giang.

“Chúng tôi không nhận tiền” - nghe lời tuyên bố ấy của các VĐV nghiệp dư, sao mà thấy thể thao đẹp long lanh.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất