23/11/2011 07:27 GMT+7

Chúng ta là ai?

H.T.
H.T.

TT - Lúc 23 giờ 56 phút 3 giây ngày 21-11, trang web của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã đưa lên một bản tin xin lỗi người hâm mộ sau trận thua bạc nhược của U-23 VN trước U-23 Myanmar với nội dung như sau: “Đội tuyển U-23 xin lỗi người hâm mộ bóng đá cả nước. Ngay sau khi đội tuyển U-23 VN không thể giành tấm HCĐ SEA Games 26, thay mặt toàn đội, ông Trần Quốc Tuấn - lãnh đạo đội tuyển U-23 - đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá cả nước. Dù toàn đội đã thi đấu nỗ lực nhưng trong những trận cầu quyết định lối chơi không thuyết phục và chưa hợp lý nên đã không mang lại kết quả như mong đợi, không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Đây là bài học lớn cho bóng đá VN, hi vọng từ thất bại này, chúng ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để củng cố và xây dựng đội tuyển U-23 vững mạnh hơn. VFF”.

TT - Lúc 23 giờ 56 phút 3 giây ngày 21-11, trang web của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã đưa lên một bản tin xin lỗi người hâm mộ sau trận thua bạc nhược của U-23 VN trước U-23 Myanmar với nội dung như sau: “Đội tuyển U-23 xin lỗi người hâm mộ bóng đá cả nước. Ngay sau khi đội tuyển U-23 VN không thể giành tấm HCĐ SEA Games 26, thay mặt toàn đội, ông Trần Quốc Tuấn - lãnh đạo đội tuyển U-23 - đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá cả nước. Dù toàn đội đã thi đấu nỗ lực nhưng trong những trận cầu quyết định lối chơi không thuyết phục và chưa hợp lý nên đã không mang lại kết quả như mong đợi, không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Đây là bài học lớn cho bóng đá VN, hi vọng từ thất bại này, chúng ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để củng cố và xây dựng đội tuyển U-23 vững mạnh hơn. VFF”.

Thú thật, đọc xong bản tin xin lỗi này, tôi hết sức ngỡ ngàng. Thứ nhất, một lần nữa VFF đã có bài học lớn được rút ra! Hai năm trước, sau trận thua đầy bất ngờ, khó hiểu trước U-23 Malaysia ở chung kết SEA Games 25, người ta cũng bảo rút ra bài học lớn. Không hiểu bài học lớn của hai năm trước với bài học lớn của năm 2011 có gì khác nhau? Và bao giờ thì VFF, mà cụ thể ở đây là ông trưởng đoàn, tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn, mới thuộc các bài học lớn?

Chuyện thứ hai gây ngỡ ngàng là từ “chúng ta”. Tôi thật sự không hiểu “chúng ta” ở đây là ai? Chắc chắn trong đó không có những người hâm mộ tội nghiệp. Chí ít, nếu ông Tuấn không dám xưng là “tôi” thì cũng phải là “chúng tôi”, gồm tập thể đội U-23, tập thể VFF chứ không thể gọi là “chúng ta” được.

Một bản tin xin lỗi cũng cần phải chính xác và tôn trọng người hâm mộ.

H.T.

H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sổ tay ngư