09/10/2013 07:29 GMT+7

Chung sức giúp dân vùng lũ

VŨ THỦY - MAI HOA
VŨ THỦY - MAI HOA

TT - Mỗi ngày trôi qua, báo Tuổi Trẻ lại ghi nhận thêm rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng của bạn đọc gần xa gửi đến đồng bào bị bão lũ miền Trung.

Cảm ơn cái tình người Sài GònGom áo yêu thươngSốt ruột vì miền Trung

Ey0G9OiD.jpgPhóng to
Ông bà Mười (Q.10, TP.HCM) đến báo Tuổi Trẻ để gửi tiền cùng mọi người chung tay giúp đồng bào vùng bão lũ - Ảnh: Thanh Đạm

Đem số tiền hơn 4 triệu đồng vừa của đồng nghiệp, vừa của hai vợ chồng đến hỗ trợ bà con miền Trung bị bão lũ, anh Phạm Huỳnh Minh Tiến (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết công ty anh vẫn đang còn đóng góp nhưng xem báo đài thấy người dân khổ quá, nhà cửa tốc mái, thiếu cái ăn cái mặc... nên được bao nhiêu anh đem gửi trước để kịp chuyển đến phụ giúp người dân. Đi cùng với vợ chồng anh còn có cô con gái Minh Tâm mới 4 tuổi.

1,4 tỉ đồng

Là số tiền bạn đọc và các doanh nghiệp gửi đến báo Tuổi Trẻ để hỗ trợ người dân miền Trung bị thiệt hại do bão lũ (tính đến 16g ngày 8-10).

Anh Tiến kể: “Bé xem tivi thấy những em nhỏ ngoi ngóp trong nước lũ liền hỏi ba sao các bạn bị vậy, rồi cứ đòi đem sách cho các bạn. Vợ chồng tôi đưa bé đến cho bé tự đóng góp để tập cho bé biết yêu thương, chia sẻ”. Trao số tiền 25.000 đồng cho chị thu ngân, bé líu lo: “Con gửi cho các bạn. Các bạn bị mưa, ướt hết sách vở”. Con gái vừa xong, anh Tiến lại mở ví cẩn thận lấy ra một xấp tiền lẻ là tiền đập heo của đứa cháu bên Q.7 gửi. Anh kể 12g đêm qua, cháu anh còn gọi điện dặn chú phải nhớ gửi giúp số tiền này...

Cũng như gia đình anh Tiến, trong những ngày này, rất nhiều tấm lòng của người dân TP cùng hướng về miền Trung. Là bác công nhân đến gửi vội 500.000 đồng, là cậu sinh viên Trường ĐH Văn Lang mang đến hơn 1 triệu đồng và 10 cuốn tập của nhóm bạn nhỏ chung lớp rủ nhau góp. Bà Ngô Thị Nhạn (70 tuổi, Q.Bình Thạnh) được cháu trai đưa tới, ủng hộ 500.000 đồng. Từ xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM), bạn đọc Thái Văn Đức tới ủng hộ 10 triệu đồng, bà Cao Thị Đặng ở Thuận An (Bình Dương) cũng góp thêm 10 triệu đồng nữa...

Vài phút nán lại trước khi quay về với công việc bận rộn, chị Lan - nhân viên một công ty may - sau khi gửi món quà của công ty đến các em vùng lũ đã tâm sự: “Thấy thương nhất là mấy đứa nhỏ, tập vở, quần áo không có để đi học, nhìn thương rơi nước mắt”. Thương cho người dân miền Trung nên ai cũng nóng lòng, người nào đến cũng hỏi chừng nào thì gửi được tiền hỗ trợ ra cho người dân, rồi hỏi báo có chuyển trực tiếp đến tay người dân không mới yên tâm ra về. Cô Nguyễn Ngọc Hồ, một người dân quận Phú Nhuận đến góp 1 triệu đồng, nói rằng đóng góp của mình chỉ như hạt cát nhưng nếu 10 triệu người dân TP mỗi người một chút thì sẽ thành lớn, người dân vùng lũ sẽ bớt khổ.

VŨ THỦY - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên