27/04/2018 17:24 GMT+7

Chủ quán trà đá giết nam sinh viên, vứt xác vì không vay tiền giùm

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Rủ Tuấn về nhà để nhờ vay tiền hộ nhưng không được, Sơn đã sát hại và bỏ xác nạn nhân vào bao tải, sau đó mang phi tang ở bãi rác cạnh đường Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chủ quán trà đá giết nam sinh viên, vứt xác vì không vay tiền giùm - Ảnh 1.

Công an Hà Nội thông tin về vụ án nam sinh viên bị sát hại và phi tang xác xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 27-4, Công an TP Hà Nội đã họp báo thông tin về vụ án Nam sinh viên bị sát  hại và phi tang xác xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Đình 2.

Theo đó, sau quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Chử Tuấn Sơn (49 tuổi) về hành vi giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015. 

Trước đó, sáng 24-4, một phụ nữ nhặt rác tại khu vực bãi đất trống thuộc phường Mỹ Đình 1 thì phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy nên báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, một bộ phận thi thể nạn nhân đã phân hủy, phần chân nạn nhân bị cháy sém, nghi có thể do trước đó người dân đốt rác gây nên.

Chủ quán trà đá giết nam sinh viên, vứt xác vì không vay tiền giùm - Ảnh 2.

Hiện trường nơi người dân phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: DANH TRỌNG

Cơ quan công an xác định nạn nhân là Vũ Thanh Tuấn (22 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). 

Nạn nhân đang là sinh viên năm cuối Trường đại học Giao thông vận tải. Trước đó nửa tháng (ngày 9-4), Tuấn đột ngột mất tích, người thân đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Cơ quan công an đã khoanh vùng, xác định nghi phạm tên Sơn, trú tại quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, người này đã rời khỏi Hà Nội. Lần theo dấu vết, ngày 25-4, cảnh sát đã bắt giữ được Sơn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. 


Chủ quán trà đá giết nam sinh viên, vứt xác vì không vay tiền giùm - Ảnh 3.

Bị can Chử Tuấn Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo điều tra của công an, Sơn bán trà đá ở khu vực quận Nam Từ Liêm nên quen biết Tuấn rồi nhờ Tuấn vay tiền hộ qua hình thức bốc họ. 

Chiều 9-4, Sơn liên lạc với Tuấn nhờ vay 20 triệu đồng và mời về nhà chơi để "củng cố niềm tin".

Khi về nhà, Tuấn biết Sơn vay mượn nhiều nơi chưa trả được nên không vay hộ. Sơn cố gắng thuyết phục song Tuấn vẫn không đồng ý. 

Khi Tuấn đang ngồi hút thuốc, Sơn cầm viên gạch có sẵn trong nhà đập nhiều phát vào đầu. Bị đánh bất ngờ, Tuấn bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì bị Sơn cầm gạch đuổi theo. 

Nạn nhân sau đó bị Sơn kéo vào phòng trọ số 4, dùng áo thun quấn đầu, dùng túi nilon buộc bên ngoài áo quấn quanh đầu sau đó để xác nạn nhân trong phòng và khóa cửa ngoài. 

Đến tối cùng ngày, Sơn lấy điện thoại di động và chìa khóa xe SH của Tuấn, đưa xe máy của nạn nhân ra Bệnh viện E gửi và đi xe ôm về nhà bán nước trà bình thường. 

Trên đường đi Sơn đã vứt chìa khóa xe máy và điện thoại di động của Tuấn.

Đến 23h30, Sơn về nhà, cho xác Tuấn vào hai bao tải rồi chở đi vứt ở mương nước ven đường Tân Mỹ cách đó chừng 1 km. Hôm sau, Sơn mang sợi dây chuyền cướp được của Tuấn đi bán được 4 triệu đồng và bỏ trốn vào Bình Dương. 

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên