
Lữ Triển Phong năm nay 13 tuổi nhưng đã có 10 năm gắn bó với đàn tranh - Ảnh: LINH ĐOAN
Sự cố xảy ra bất ngờ nhưng Lữ Triển Phong đã không mất bình tĩnh mà vẫn lướt đàn tranh rào rào, hoàn thành bài biểu diễn ấn tượng mà không ít người không hề nhận ra sự cố em gặp phải.
Lữ Triển Phong và hành trình 10 năm với đàn tranh
Lữ Triển Phong cũng chính là thí sinh giành giải nhất duy nhất bảng B Liên hoan Em yêu đàn tranh năm nay. Em dự thi với bộ ba tác phẩm Long ngâm, liên khúc Vọng kim lang - Phi vân điệp khúc và Senbonzakura.
Trong sáng 23-8, Triển Phong đã biểu diễn bài Senbonzakura (Nhật) với phong cách rất sôi động khiến khán phòng như nóng lên. Sự cố đứt dây đàn nhưng không khiến bài biểu diễn của Phong bị gãy, chứng tỏ em có bản lĩnh sân khấu và bản lĩnh xử lý sự cố với cây đàn tranh, ngón đàn tranh của mình.
Điều đó càng lý giải vì sao Phong là thí sinh hiếm hoi đạt điểm tuyệt đối 20/20 từ ban giám khảo. Trò chuyện với Tuổi Trẻ, Triển Phong cho biết em học đàn tranh từ hồi 3 tuổi dù trong gia đình chẳng có ai theo nghệ thuật.
Năm nay 13 tuổi vậy là Phong đã có 10 năm gắn bó với cây đàn tranh. Em tâm sự càng học càng mê nên hiện tại em đã theo học Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai.
Lữ Triển Phong bất ngờ gặp sự cố đứt dây đàn nhưng vẫn bình tĩnh trình tấu trọn vẹn bài Senbonzakura một cách rất tự tin - Video: LINH ĐOAN
Phong đã từng đoạt giải nhất bảng A Liên hoan Em yêu đàn tranh năm 2021, bảng này dành cho thí sinh từ 10 tuổi trở xuống. Sau đó, em tiếp tục thi bảng B năm 2024 (từ 11-15 tuổi) và đoạt giải nhì. Và đến lần này, vẫn ở bảng B, cậu bé năm nào đã chinh phục được giải cao nhất.
Ngoài sân chơi Em yêu đàn tranh, Triển Phong còn thi Liên hoan sắc màu nhạc cụ toàn thành và đoạt giải A. Đã từng đại diện thiếu nhi đàn tranh duy nhất của Việt Nam tham gia giao lưu văn hóa tại Hàn Quốc.

Bé Hồ Kim Xinh năm nay mới 4 tuổi là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi - Ảnh: LINH ĐOAN
Lan tỏa tình yêu đàn tranh
Liên hoan Em yêu đàn tranh do Cung văn hóa Lao động TP.HCM và Câu lạc bộ Tiếng hát quê hương thực hiện là cuộc thi đàn tranh bền bỉ và tạo dấu ấn ở TP.HCM.
Dù khởi điểm chỉ là sân khấu không chuyên, tạo sân chơi năng khiếu lành mạnh cho các em thiếu nhi nhưng những người tham gia điều hành, duy trì sân chơi này đều là những người có chuyên môn cao, có uy tín trong làng âm nhạc dân tộc.
Bà Thúy Hoan bắt nhịp cho các em cùng hòa tấu đàn tranh bài Tam pháp nhập môn - Video: LINH ĐOAN
Người đầu tiên phải nhắc đến là Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng hát quê hương. Bà chính là linh hồn tất cả hoạt động của câu lạc bộ, đặc biệt là Liên hoan Em yêu đàn tranh.
Ở tuổi 84 bà vẫn tất bật chạy đôn chạy đáo lo mọi khâu từ lên ý tưởng, chuẩn bị thí sinh, thiết kế chương trình, hướng dẫn các bạn nhỏ… Trong gia đình bà, ba thế hệ ai cũng xúm vô phụ. Đó là con gái, tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Phượng, trưởng khoa âm nhạc truyền thống Nhạc viện TP.HCM, cháu ngoại Hải Minh - tài năng trẻ đàn tranh và rất nhiều thế hệ học trò của bà.
Trước khi liên hoan diễn ra bà Thúy Hoan bị một trận ốm nặng, sức khỏe rất yếu vậy mà cứ đến hẹn lại lên, bà quên đi tình trạng bản thân cứ lao vào làm việc khiến con cháu phải cản. Cản không được đành có một bác sĩ quen theo túc trực bà suốt các buổi thi.

Bà Thúy Hoan (bìa trái) cùng Phó giám đốc Cung văn hóa Lao động TP.HCM Nguyễn Phạm Bích Ngân trao giải nhất bảng A cho em Đỗ Phước Duyên - Ảnh: LINH ĐOAN
Với bà Thúy Hoan, tình yêu nghệ thuật truyền thống dường như chưa bao giờ cạn. Truyền dạy cho thế hệ trẻ yêu âm nhạc dân tộc với bà là trách nhiệm, là sứ mệnh phải làm. Bởi vậy, nhìn người phụ nữ gầy gò, tóc bạc trắng gần tuổi 90 vẫn miệt mài nâng niu từng phím đàn cho các cháu nhỏ khiến người ta cứ rưng rưng…
Liên hoan Em yêu đàn tranh lần 5 - 2026 quy tụ 68 thí sinh từ 15 tuổi trở xuống. Cuộc thi chia thành 3 bảng A, B và C. Bảng C dành cho hòa tấu phong trào (từ 3-5 em).
Kết quả có 15 giải thưởng được trao. Giải thí sinh nhỏ tuổi nhất dành cho bé Hồ Kim Xinh sinh năm 2022.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận