Tôi không có ý định khơi nỗi thương tâm của chú bé phải sớm bươn chải, bởi cái nghề bán kem dạo với một đứa trẻ thì có bao giờ không là đáng thương, nhất là với những ai nặng lòng với trẻ thơ khốn khó. Nhưng chuyện về cậu bé lại khác.
"Các con coi kìa, trời nắng ghê vậy mà "anh cu" kia vẫn đạp xe đi bán. Chắc là nhà ảnh ở xa lắm đó!", tôi nói với con rồi cất tiếng gọi chú bé vào. Tưởng tôi gọi vào mua kem, chú bé vui mừng, bảo nhỏ con tôi nhanh ra lấy kem và hỏi mua bằng tiền hay đổi "đồ" (đồng nát, ve chai).
Nhưng tôi nói trời nắng quá, hãy ngồi nghỉ một lát, và mời chú bé cùng ăn mít với gia đình tôi. Chú bé cảm ơn và một mực từ chối, mặc cho cả nhà tôi ân cần mời mọc. Tôi nắm tay chú bé bảo ngồi xuống bên mâm. Trong giây lát, tôi chựng lại và lướt nhìn vào nét mặt chú bé. Hiền hậu, chân thật, tôi thầm nhận xét chú bé rồi bảo nhỏ con tôi vào rót cho "anh cu" ly nước.
Sợ mất thời gian, chú bé hỏi bà xã tôi có "đồ" đổi không. Nhẹ nhàng, bà xã tôi bảo chú bé ra góc vườn, chỗ nhà tôi vẫn thường bỏ những đồ đồng nát ve chai ở đó chờ những người thu mua dạo đến để cho họ. Không đầy mươi phút sau chú bé đã gom gọn mớ đồ phế liệu vào bao rồi bảo nhỏ con tôi lấy ly ra đựng kem. Vui cười, bà xã tôi nói: "Mấy nhỏ nhà thím ăn mít no bụng rồi, chúng không ăn kem được nữa đâu. Mấy đồ ấy cho cháu đó. Thím dồn chúng lại là để cho mấy cháu bán kem, bán kẹo kéo đó...".
Nhưng chú bé cứ khăng khăng bảo nhỏ con tôi đem ly ra để bỏ kem vào, còn nếu không lấy kem thì hãy lấy tiền bởi "thím dồn lại hết hơi, ai đời con lại đi lấy không của nhà thím". Thấy không thể nài chú bé, vậy là tôi phải bảo nhỏ con tôi vào mang ly ra để nhận kem cho chú bé vui lòng. Chú bé cảm ơn rồi ngồi lên xe, tiếp tục vòng lăn với tiếng leng keng và tiếng rao lanh lảnh giữa trưa hè.
Nhìn những cây kem đanh cứng (giá mỗi cây chỉ 250đ) trong ly, biết các con tôi không thích ăn loại kem "đá" này, tôi vẫn khuyên chúng hãy cố mút ít nhiều, rồi giải thích cho chúng hiểu tại sao chú bé trông khốn khó kia muốn để lại cho bằng được những cây kem.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận